Bóng Đá Plus trên MXH

Câu chuyện bóng đá: Xuân Trường không còn là duy nhất
19:08 ngày 13/03/2018
Lương Xuân Trường đã có trận đấu đầu tiên sau 2 năm kể từ ngày xuất ngoại chơi bóng. Sau 2 năm, những ngọn cỏ trên sân Pleiku vẫn không hề xa lạ với “ông chủ” khu trung tuyến của đội bóng phố Núi...
    Chiều 10/3 là một buổi chiều đặc biệt với các CĐV phố Núi. Đặc biệt bởi đấy là trận mở hàng tại V.League 2018, mùa giải hứa hẹn sẽ bùng nổ của những ngôi sao HAGL. Và đặc biệt bởi họ nóng lòng chào đón người con tài năng Lương Xuân Trường sau 2 năm ở xứ người.

    Những khán đài sân Pleiku đã lèn kín người và ở đó người ta nghe tiếng xì xào của những CĐV hết mực yêu mến chàng trai người Tuyên Quang, rằng: Hôm nay đến sân xem Xuân Trường có gì mới? Xuân Trường tái ngộ với Tuấn Anh sẽ ra sao?... Cũng không khó nhận ra, có nhiều cô gái tuổi teen, vượt dặm đường xa, mang trên mình chiếc áo của Xuân Trường để mong được chụp hình, xin chữ ký thần tượng...

    Dường như Xuân Trường đã “cảm” được những tình yêu mà mọi người dành cho anh. Nên khi trái bóng chưa lăn, anh không giấu được sự hồi hộp, mặc cho ở tuổi 23, tiền vệ này là một trong những người đã dạn dày kinh nghiệm trận mạc. “Một chút hồi hộp vì không biết khán giả đón nhận mình ra sao và một chút hồi hộp vì sau 2 năm mới trở lại để chơi một trận đấu ngay trên sân nhà. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ ổn!”, Xuân Trường chia sẻ.

    Rồi cuộc so giày giữa HAGL và B.BD ở vòng 1, V.League 2018 cũng bắt đầu. HAGL chơi với sơ đồ chiến thuật 3-5-2. Xuân Trường là người mang băng đội trưởng và chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 5 người. Người đá cặp quen thuộc Tuấn Anh đứng ngay kế bên. Những vệ tinh xung quanh là Hồng Duy, Văn Sơn và Văn Thanh. Như thường lệ, mọi đường bóng tấn công đều được luân chuyển qua đôi chân của Xuân Trường, giống như cách đây 2 năm về trước.

    Xuân Trường và các đồng đội cần nỗ lực rất nhiều để khẳng định tại V.League. Ảnh: Minh Trần

    Vẫn hình bóng ấy nhưng ở Trường, người ta thấy được sự mạnh mẽ trong những pha tranh chấp mang tính cơ bắp hay những cú tắc bóng đầy quyết liệt. Dĩ nhiên, những đường chuyền ở cự ly trung bình thì không lẫn đi đâu được, bởi tỷ lệ chính xác gần như tuyệt đối. Chỉ có một điều, không giống như U23 Việt Nam, Trường đã không nhận được nhiều bóng và cũng chẳng có không gian, thời gian để có thể đưa ra những đường chuyền “chết chóc”.

    Hay như sự thừa nhận của HLV Trần Minh Chiến: “Xuân Trường là cầu thủ nguy hiểm nhất. Chính vì thế, chúng tôi đã họp đội cả tiếng đồng hồ và bỏ ra 30 phút để nghiên cứu lối chơi cũng như cách phong tỏa cậu ấy”. Đội bóng đến từ đất Thủ đã có được điều mà họ muốn là 1 điểm trên sân Pleiku.

    Như đã nói, sự thành công ấy bắt đầu bằng việc “khóa chặt” đôi chân của Xuân Trường. Từ thành công ấy, gợi mở cho các đối thủ cách bày binh bố trận khi đối đầu với HAGL, đó là hãy bắt đầu bằng cách tháo “ngòi nổ” Xuân Trường. Đương nhiên, đó cũng là bài toán mà HAGL cần phải giải trong chặng đường tới đây.

    Đội bóng phố Núi đã từng không có phục vụ của Xuân Trường trong 2 năm. Trong 2 năm ấy, họ có Minh Vương, Ngọc Quang, Việt Hưng... phất lên như diều và trưởng thành vượt bậc. Ngày trở về của Xuân Trường có quá nhiều cảm xúc và xem chừng. với các “đối thủ” là đồng đội tài năng khác, rồi đây sẽ có nhiều điều để nói, khi anh không phải là duy nhất, là tất cả.

    “Xuân Trường vẫn giữ được đẳng cấp của mình”
    “Trong cuộc đối đầu với B.BD, Xuân Trường đã chơi rất tốt và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi nghĩ, cậu ấy sẽ chơi tốt hơn nữa trong hai ba trận tới đây khi có sự cân bằng tốt nhất”, HLV Dương Minh Ninh nói về cậu học trò.
    Đức Nguyễn • 19:08 ngày 13/03/2018

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay