Bóng Đá Plus trên MXH

Chuyện gì đang xảy ra ở Bình Dương?

11:29 ngày 08/04/2025
Bình Dương đã có chuyến làm khách thảm hại trên sân Pleiku khi thua chủ nhà HAGL với tỷ số 0-4. Đây là trận thua đậm nhất của đội bóng đất Thủ ở mùa giải 2024/25 tính đến thời điểm này, khiến nhiều người đang tự hỏi, chuyện gì đang xảy ra ở Bình Dương?

    Nhiều cầu thủ của Bình Dương mắc sai lầm cá nhân. Ảnh: Minh Trần

    Ngoài trận thua Thể Công Viettel 1-2 trước khi bước vào kỳ nghỉ nhường sân chơi cho ĐT Việt Nam, Bình Dương đang có phong độ rất ổn dưới tài cầm quân của HLV Nguyễn Công Mạnh, qua đó giúp họ lọt vào tốp 5 với 24 điểm. Vì thế, chẳng ai nghĩ đội bóng đất Thủ sẽ thất thủ tại phố núi Pleiku, nhất là khi ở lượt đi họ đã thắng đối thủ đến 4-1.

    Vào trận đấu, mọi thứ đã đảo lộn đến khó tin. Chỉ trong vòng 2 phút, từ thứ 4 đến phút thứ 6, sự nhập cuộc như mơ ngủ và lỗi hớ hênh của hàng phòng ngự đã khiến thủ môn Văn Toàn phải vào lưới nhặt bóng đến 2 lần trước những cú dứt điểm của Bảo Toàn và Brandao bên phía HAGL. “Hai bàn thua sớm vì lỗi cá nhân đã khiến mọi kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu này của tôi bị đảo lộn hoàn toàn. Ngay bản thân tôi cũng chẳng nghĩ kịch bản lại xảy ra như thế và quá bất ngờ”, HLV Nguyễn Công Mạnh của Bình Dương than thở.

    Các cầu thủ Bình Dương sớm vỡ trận khi bị thua quá sớm. Ảnh: Minh Trần

    Sau 2 bàn thua nhanh ngay đầu hiệp 1, cứ ngỡ Bình Dương sẽ lấy lại thế trận, nhưng không khi họ tiếp tục để Đình Lâm nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 26. Ba bàn thua khi chỉ mới hơn nữa hiệp đấu đầu tiên đã khiến đội bóng đất Thủ bị gãy đổ hoàn toàn và không thể gượng dậy. Nhiều câu hỏi được đặt ra, tại sao không để Tiến Linh và Minh Khoa vào sân ngay từ đội hình xuất phát, mà lại cất họ trên ghế dự bị?

    HLV Công Mạnh lý giải: “Ngoài Vĩ Hào bị dính chấn thương, 2 cầu thủ Minh Khoa và Tiến Linh vừa trở về từ ĐT Việt Nam cũng đang quá tải và bị đau, nên tôi buộc phải dưỡng cho họ trên ghế dự bị, kế hoạch là chỉ tung họ vào sân từ hiệp 2. Anh nhìn mà xem, rất nhiều cầu thủ vừa trở về từ ĐTQG của các CLB đều đang quá tải và dính chấn thương như Lý Đức (HAGL), Ngọc Tân (Thanh Hoá)… Tuy nhiên, do đội thua bàn quá sớm, nên tôi buộc phải tung Minh Khoa vào sân từ phút 13 và Tiến Linh vào sân từ phút 39 để có thể xoay chuyển cục diện, nhưng có vẻ như tất cả đều quá muộn, dẫu chỉ mới ở hiệp 1”.

    Thua 0-4 tại Gia Lai là trận thua đậm nhất của Bình Dương từ đầu mùa giải 2024/25. Ảnh: Minh Trần

    Với một số thay đổi, Bình Dương có vẻ chơi ổn hơn một chút trong hiệp 2, nhưng họ vẫn chẳng thể lật ngược được thế cờ trước khi Marciel ấn định tỷ số 4-0 cho HAGL ở phút bù giờ cuối trận. Xem trận đấu, tất cả đều chẳng thể tin nổi Bình Dương đã chơi một trận bạc nhược, khi tất cả từ nội binh đến ngoại binh của họ đều thi đấu dưới phong độ. Câu hỏi "Điều gì đang xảy ra ở đất Thủ?" có lẽ chỉ thầy trò HLV Nguyễn Công Mạnh mới có lời giải chuẩn xác.

    Tuấn Thành • 11:29 ngày 08/04/2025

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay