Bóng Đá Plus trên MXH

CLB Thanh Hóa thất bại ở trận ra quân: 'Bắn' kém thì thua
NGỌC ANH • 08:32 ngày 12/03/2020
Dù được đầu tư khá nhiều, tăng chất lượng đội hình nhưng Thanh Hóa đã phải nhận cú sốc ngay vạch xuất phát trước Hải Phòng. Điều gì đã xảy ra với đội bóng xứ Thanh?

    Bước vào phòng họp báo với nét mặt thẫn thờ, HLV Fabio Lopez không giấu được nỗi buồn khi ngay trận đầu tiên đã nếm trải thất bại. Chắc hẳn nhà cầm quân người Italia không khỏi tiếc nuối khi trận mở màn họ chỉ phải gặp Hải Phòng vốn không quá mạnh. “Chúng tôi đã không gặp may mắn. Trận này, Thanh Hóa kiểm soát tốt trận đấu, tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm nhưng không thể tận dụng thành công”, ông Lopez chia sẻ.

    Tấn công vượt trội hơn đối thủ nhưng lại thua đúng 1 bàn từ siêu phẩm sút xa của Mpande là điều khiến Thanh Hóa bị sốc. Trên thực tế, khi đối đầu với Hải Phòng, Thanh Hóa tung ra đội hình mạnh nhất trong đó có đến 4 cầu thủ có sở trường tấn công là Samson, Tanda, Văn Thắng, Balic và họ đã tạo ra đến cả nửa tá cơ hội nguy hiểm nhưng bóng liên tục  tìm đến cột dọc hoặc bị thủ môn Văn Toản xuất sắc cản phá. Màn trình diễn của Thanh Hóa không đến nỗi tệ nhưng đến khâu dứt điểm thì lại gặp vấn đề lớn. 

    “Chúng tôi biết hàng thủ Hải Phòng mạnh nên đã cố gắng triển khai nhiều pha tấn công ở các hướng khác nhau nhưng bóng vẫn không lăn vào lưới đối phương”, vẫn là lời ông Lopez. Thanh Hóa đã tăng chất cho hàng công với hy vọng tạo nên diện mạo mới so với mùa trước, nhưng quả thực họ quá “đen” trong khâu dứt điểm.

    Đây được xem là nguyên nhân chính khiến họ trắng tay ở ngày mở màn. Không có được điểm số trước Hải Phòng, Thanh Hóa ngay lập tức đối mặt với gian khó khi vòng 2 thầy trò HLV Lopez sẽ phải đối đầu với ứng viên vô địch TP.HCM. Năm nay, hàng thủ Thanh Hóa đã được gia cố bằng trung vệ chơi khá nổi bật mùa trước là Ewonde và trận đấu tới sẽ là dịp để trung vệ này gặp lại đội bóng cũ TP.HCM. Với những người am hiểu về “chốn cũ” từ Ewonde hay thủ môn Thanh Diệp, TP.HCM chắc chắn sẽ có những đối sách phù hợp để phong tỏa đối phương.

    Nhưng phải thực tế rằng các nhà đương kim á quân V.League đang chơi khá vào phom từ mặt trận V.League đến AFC Cup. Thế nên, việc khóa được Công Phượng, Phi Sơn hay Huy Toàn là điều không hề dễ dàng với Thanh Hóa. Nếu như có được điểm số trước TP.HCM thì Thanh Hóa thở phào nhẹ nhõm còn không sức nóng áp lực với họ sẽ không hề ít ở ngay chặng khởi đầu. 

    XEM THÊM

    V.League tiếp tục không đón khán giả, kiểm tra gắt gao y tế

    HAGL: Hay không bằng may

    Viettel chưa dám mạo hiểm với chấn thương của Bùi Tiến Dũng

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội