Phải chăng vì ông Chung “hợp thổ” với TP.HCM hơn là đội bóng phố Núi nên năm nay bỗng dưng đưa đội bóng trở thành thế lực lớn tại sân chơi Wake -up 247 V.League 1 2019?
Trước đây, tôi từng đem câu hỏi này hỏi Chủ tịch CLB TP.HCM Nguyễn Hữu Thắng và vị cựu HLV trưởng ĐT Việt Nam này chỉ cười rồi thốt lên rằng: “Tôi tin ông Chung không kém tài”. Với người từng lăn lộn trong môi trường bóng đá hơn 20 năm từ trên cương vị cầu thủ cho đến HLV, ông Thắng hiểu rằng để đánh giá một HLV có giỏi hay yếu kém không phải là chuyện quá khó khăn gì nhưng quan trọng một điều, giữa các bên có niềm tin lớn cho nhau. Ông Thắng tin tưởng ông Chung và giao toàn bộ quyền hành liên quan đến yếu tố chuyên môn ở TP.HCM.
Chẳng thế mà năm nay TP.HCM càng chơi càng hay và bây giờ họ không còn phải lặn lội ở nhóm bét bảng nữa mà đã vươn mình lên trở thành đội bóng lớn, thậm chí trước vòng đấu vừa qua, họ còn liên tục dẫn đầu BXH. Thật ra từ khi lên làm Chủ tịch đội bóng, ông Thắng đã không tham gia vào vấn đề chuyên môn và cho HLV Toshiya Miura toàn quyền quyết định về việc xây dựng lối chơi cũng như vấn đề nhân sự. Nhưng phải nói rằng, cái uy của ông Miura không quá rõ nét cũng như cách chơi chưa hợp với đội bóng nên thành thử đội TP.HCM bị cuốn vào cuộc chiến trụ hạng.
Năm nay, đội bóng này dường như đã chọn được người thích hợp và hơn nữa, thời điểm năm nay TP.HCM có được nguồn nhân sự tốt hơn nhất là sự bổ sung Hoàng Thịnh, Vinicius. TP.HCM đã chọn được HLV ưng ý, phù hợp với đội bóng ở thời điểm mà họ có sự tăng cường nhân sự chất lượng. Đấy đang được xem là bệ phóng để đội TP.HCM thay da đổi thịt từng ngày.