Bóng Đá Plus trên MXH

Đua trụ hạng V.League: Ốc không mang nổi mình ốc…
Đức Nguyễn • 07:30 ngày 25/08/2019
Càng đi về những khúc cua cuối, cuộc đua giành vé trụ hạng V.League còn hơn cả một cuộc chiến, khi tất cả phải gồng mình và chơi hết vốn liếng.
    Đấy là cuộc chiến của những kẻ “nằm ở đáy sông”, còn những đội nằm lưng chừng trên BXH lại chẳng có gì phải vội vã. Có lẽ vì thế, người ta mới đặt ánh mắt hồ nghi về thái độ của họ trong các trận đấu cuối mùa giải. 

    Càng đi về những khúc cua cuối, cuộc đua giành vé trụ hạng V.League còn hơn cả một cuộc chiến, khi tất cả phải gồng mình và chơi hết vốn liếng. Đấy là cuộc chiến của những kẻ “nằm ở đáy sông”, còn những đội nằm lưng chừng trên BXH lại chẳng có gì phải vội vã. Có lẽ vì thế, người ta mới đặt ánh mắt hồ nghi về thái độ của họ trong các trận đấu cuối mùa giải. 

    Cho đến lúc này, HAGL và Sanna.KH vẫn đì đẹt ở đáy BXH. Người phố Biển nghẹn ngào hát bài “Tôi ơi đừng tuyệt vọng”; còn ngược lên phố Núi, các CĐV vẫn chờ “đôi mắt Pleiku” thắp ngọn lửa trong giai đoạn vô cùng căng thẳng và đau tim. Dẫu vậy, cánh cửa vẫn mở cho tất cả và người ta chờ sự “rũ bùn đứng lên” của những kẻ ngồi chiếu dưới. 

    Như đã nói, sự thành bại trong cuộc đua ấy phụ thuộc rất nhiều vào thái độ của những kẻ được xem là “ấm chỗ”. Nhưng nếu nhìn vào cục diện và điểm số hiện tại, trạng thái “ấm” chuyển sang “lạnh” hoàn toàn có thể xảy ra. Tức chỉ cần một cú sảy chân, mọi tính toán có thể đổ sông đổ bể.


    Lịch sử V.League từng gọi tên một số đội bóng được cho là nằm trong vùng “an toàn”, nhưng mục tiêu đặt ra như lời hứa với NHM, nhà tài trợ lại bất thành. SLNA từng bị các CĐV quay lưng cũng chỉ vì chơi thứ bóng đá thiếu sinh khí. Tương tự, Hải Phòng hay vài ba đội bóng khác cũng có những bài học vẫn còn mang tính thời sự.

    V.League 2019 đang rơi vào vòng quay khốc liệt. Ở đó không có giới hạn an toàn hay sự khu biệt của cái gọi là đẳng cấp giữa các đội nhóm cuối. Thế nên, nếu ốc không mang nổi mình ốc thì đừng vội chủ quan, để rồi phải ngậm đắng nuốt cay ở phút chót.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội