Bóng Đá Plus trên MXH

Giới huấn luyện ở V.League giờ không khác gì chơi show Người ấy là ai
Đức Nguyễn • 09:37 ngày 26/07/2020
Những chiếc ghế HLV tại V.League chưa bao giờ khó lường như lúc này bởi nguy cơ bị “gãy” luôn rình rập với các nhà cầm quân.

    Người ta từng đồn đoán, sau khi rời chiếc ghế ĐTQG, bến đỗ tiếp theo của Nguyễn Hữu Thắng là CLB TP.HCM. Ông Thắng đã đến thật nhưng không nắm sa bàn mà nắm giữ chức danh Chủ tịch CLB. Ông Toshiya Miura, cựu thuyền trưởng ĐTQG được chọn, rồi sau đó là ông Chung Hae Soung. Bây giờ, Hữu Thắng mới “nhiếp chính”. 

    Cái kịch bản chuyển giao chiếc ghế HLV trưởng của CLB TP.HCM y chang như Sài Gòn FC đã từng làm. Ông chủ tịch lên cầm sa bàn, còn ông HLV trưởng lại “bị lên chức” GĐKT. Người hàng xóm của CLB TP.HCM đã rất thành công với kịch bản hoán đổi như đã nói. Thậm chí, chẳng ai dám nghĩ, Sài Gòn FC đang sắm vai một “ông lớn”, có tiếng nói trọng lượng trong cuộc đua tới ngôi vô địch giải đấu.

    Chuyện thay “tướng” ở V.League đều có cái gì đó giống nhau. Có những đội bóng thay “tướng” giữa đường đơn thuần do chuyên môn. Cũng có những đội bóng đổi “tướng” để đổi phong thuỷ, đổi cái vận mà họ cho rằng có phần đen đủi. Có lẽ CLB TP.HCM thay đổi người cầm sa bàn có tất thảy những nguyên nhân đã được nêu.

    Thực tế, dưới triều đại của HLV Chung Hae Soung, CLB TP.HCM đã thay da đổi thịt và họ dần dần tìm được chỗ đứng. Trong bóng đá, á quân thôi là chưa đủ. Để hiện thực hóa những tham vọng, CLB TP.HCM không ngần ngại tạo ra những thương vụ “bom tấn” lẫn “bom xịt”. Bây giờ, họ cần làm mới đội bóng và chuyện nhà cầm quân người Hàn Quốc phải dừng bước là chẳng đặng đừng.

    Trên sóng truyền hình đang có một chương trình khá đình đám có tên “Người ấy là ai?”. Đại loại, nhân vật nữ chính phải lựa trong số những chàng trai được giới thiệu để có thể đặt mối quan hệ, thậm chí tiến tới hôn nhân. Rất nhiều nữ chính đã đặt niềm tin sai chỗ và phải nhận cái kết chảy nước mắt. Chiếc ghế V.League bây giờ cũng na ná như “Người ấy là ai?”. Nếu chọn sai 1 ly có thể “đi” cả mùa giải.

    XEM THÊM

    Chung Hae Seong: 'TP.HCM thua là lỗi HLV, nhưng trọng tài bắt ép'

    ‘Có thể thổi 1 quả penalty cho TP.HCM khi Thành Chung chơi bóng bằng tay’

    TP.HCM 0-3 Hà Nội: Thái Quý giúp đội khách thắng thuyết phục

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội