BÀN THẮNG
FLC THANH HÓA: Omar (45’), Uche (89’)
FLC Thanh Hóa 2-0 S.Khánh Hòa |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |
Tái hiện hình ảnh “ngổ ngáo”
Sanna.KH đã làm người xem khá bất ngờ, khi thay vì chủ động chơi phòng ngự thì họ đã tràn lên tấn công khiến thủ môn Tiến Dũng đã có ngày làm việc vất vả. Tiền đạo Toure và các tiền vệ Quốc Chí, Ti Phông đã thay nhau bắn phá khung thành FLC Thanh Hóa. HLV Võ Đình Tân liên tục ra sát đường biên chỉ đạo học trò không được dừng tấn công và bóng liên tục được lăn bên phần sân đội chủ nhà. “Tôi muốn đội nhà phải chơi cống hiến, không được phép lùi bước dù mùa giải đã sắp hết”, nhà cầm quân người Khánh Hòa chia sẻ.
Đội khách thi đấu cực kỳ khó chịu và phần nào đó họ đã tái hiện được hình ảnh “ngổ ngáo” ngày nào. Với nền thể lực tuyệt vời, họ luôn thắng trong các pha tranh chấp và đẩy đội chủ nhà vào thế chống đỡ rất vất vả. Sanna.KH đã suýt nữa tạo nên bất ngờ nhưng trong trận đấu mà may mắn ngoảnh mặt thì các cơ hội cứ lần lượt trôi qua đầy đáng tiếc nhất là khi Quốc Chí 2 lần đưa bóng vào xà ngang khung thành đội chủ nhà. Thậm chí, khi đã bị dẫn bàn trước, phương án đưa trung vệ Zarour lên đá tiền đạo trong hiệp 2 thiếu chút nữa đã đem lại hiệu quả nếu như thủ môn Tiến Dũng không xuất sắc có 3 pha cản phá cứu thua cho chủ nhà FLC.TH.
Chủ nhà thắp lên niềm tin
Như đã nói, Sanna.KH không phải đội bóng dễ bị bắt nạt nên FLC Thanh Hóa đã rất vất vả chống đỡ trước các pha tấn công của đối thủ. Kiên trì chặn đứng các tình huống dứt điểm của Sanna.KH, FLC Thanh Hóa đã có bàn thắng ở cuối hiệp 1 khi Omar thực hiện thành công quả penalty. Có bàn thắng trước, đội chủ nhà chủ động giảm nhịp độ trận đấu ở hiệp 2. FLC Thanh Hóa chơi kỷ luật và theo người khó chịu nhưng đôi lần họ vẫn làm các khán giả nhà thót tim, nhất là khi đối thủ tràn lên tấn công mạnh mẽ. Nhưng ở thời điểm quan trọng của trận đấu, khi đối phương đang mải mê tấn công, FLC Thanh Hóa đã tung đòn hồi mã thương sắc bén. Phút 89, pha bứt tốc quá nhanh của Uche đã khiến hàng thủ Sanna.KH choáng váng và ở tình huống dứt điểm cuối cùng chân sút người Nigeria đã ấn định chiến thắng 2-0 cho FLC Thanh Hóa.
Chiến thắng nghẹt thở của FLC Thanh Hóa đã làm nức lòng NHM xứ Thanh và quan trọng hơn họ đã thắp lên hy đoạt ngôi vô địch. “Tôi rất vui mừng khi ở thời điểm quan trọng này, FLC Thanh Hóa đã có chiến thắng trước Sanna.KH. Đối thủ không hề dễ chơi và thật may các chân sút của chúng tôi đã tận dụng tốt các cơ hội”, HLV Petrovic bày tỏ sau trận đấu. Cũng theo nhà cầm quân người Serbia thì: “Lúc này cuộc đua vô địch đang rất căng thẳng và tôi cũng không thể dám chắc FLC Thanh Hóa có bao nhiêu cơ hội vô địch. Giờ đây tôi khá tiếc nuối khi các vòng trước chúng tôi đã mất điểm trước Quảng Nam FC, Hà Nội FC hay B.BD. Vòng đấu cuối sẽ rất căng thẳng và chúng tôi sẽ đá hết sức mình để giành chiến thắng, còn có vô địch được hay không là do số phận”.
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
FLC THANH HÓA: Tiến Dũng, Đình Đồng, Đinh Tiến Thành, Văn Quang, Mai Tiến Thành, Văn Bình, Trọng Hoàng (Thế Dương, 60’), Văn Thắng, Xuân Cường (Đình Tùng, 86’), Omar, Uche
SANNA KHÁNH HÒA: Tuấn Mạnh, Đình Nhơn, Zarour, Tấn Tài, Đình Kha (Duy Thanh, 80’), Huy Hoàng, Tấn Điền, Quốc Chí, Hoài An, Ti Phông (Út Cường, 82’), Toure