Bóng Đá Plus trên MXH

HAGL 2-2 CLB TP.HCM: Kịch bản điên rồ!
Đức Nguyễn • 20:11 ngày 03/06/2018
Văn Toàn và Công Phượng giúp HAGL vượt lên dẫn 2-0. Ấy vậy mà, chỉ trong vòng 2 phút đội bóng phố Núi đã bị CLB TP.HCM gỡ lại 2-2. Trên sân Pleiku chiều 3/6, khán giả đã sửng sốt vì một kịch bản không tưởng và điên rồ đã diễn ra trong cuộc so giày giữa HAGL và CLB TP.HCM.

    BÀN THẮNG:
    HAGL: Văn Toàn (43’), Công Phượng (47’)
    CLB TP.HCM: Văn Thanh (68’), Văn Thuận (70’)

    Sự bất ngờ của Miura

    Toshiya Miura vốn được biết đến với phong cách chơi phòng ngự đã chủ động chơi bài ngữa với HAGL thay vì chiếc “xe bus hai tầng” như dự đoán. Tuyến tiền vệ với Paulo, Văn Thuận, Minh Trung, Robert và Phi Sơn đã giúp đội khách chia đôi tỷ lệ kiểm soát bóng với Xuân Trường và các đồng đội.
     
    Lần đầu được đá chính, Phan Thanh Hậu đã làm tròn vai ở khâu tổ chức. Một sự bất ngờ khác, hậu vệ trái Anh Tài, người từng chơi tại giải hạng 4 K.League được bố trí chơi trung vệ giăng ngang với Đăng Tuấn và Đức Lương. Có vẻ như HLV Miura và các học trò đã nhận ra chiều cao khiêm tốn của các trung vệ HAGL (trung bình 1m70) nên đã thực hiện rất nhiều pha rót dầu, hoặc tạt bóng vào trong.

    HAGL đã có 2 bàn thắng vượt lên dẫn điểm trước CLB TP.HCM. Ảnh: Đình Viên

    Trong điều kiện sân trơn bóng ướt lại có những cầu thủ những cầu thủ có thể hình tốt như Quang Nam (1m78) và Đặng Văn Robert (1m80), CLB TP.HCM đã có những cơ hội ăn bàn. Ở phút 24, nếu Robert chạm được chân vào bóng có lẽ lưới của Văn Tiến đã rung lên. Đội bóng Thành phố tổ chức phòng ngự tốt và tấn công không hề tệ nhưng HAGL cho thấy, họ đã chuẩn bị những phương án để kết liễu đối thủ.
     
    Ở phút 43, HAGL đã có được điều mình muốn với một pha phối hợp rồi ghi bàn đáng được ghi vào “sách giáo khoa bóng đá”. Xuân Trường chuyền bóng để Văn Thanh khống chế bằng ngực, rồi trả ngược để Văn Toàn tung ra một cú đá với quỹ đạo bay như một quả rocket, cắm vào lưới CLB TP.HCM.
     

    Hai phút sửng sốt và bàng hoàng

    Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0, giúp cho các CĐV phố Núi cảm thấy hứng khởi. Và niềm vui ấy đã được nhân đôi khi Công Phượng tận dụng thời cơ để nâng tỷ số lên 2-0 ở phút 47. Bàn thắng thứ 4 của cầu thủ người Nghệ An khiến nhiều người nghĩ đến một thất bại của CLB TP.HCM.
     
    Thế nhưng mọi một kịch bản mang tên “sửng sốt” đã được “tặng” cho những ai yêu mến đội bóng phố Núi. Ở phút 68, Văn Thanh có cú vô lê nhanh như điện để hạ gục Văn Tiến. Sau bàn thắng rút ngắn tỷ số còn 1-2, đội khách đã chơi rất bốc lửa, trong khi HAGL để mất trung tuyến và phải co cụm về sân nhà. Trong một tình huống luống cuống ở phút 70, Văn Thuận tung ra cú đá từ cự ly khoảng 18m. Quỹ đạo bay của trái bóng là không khó, nhưng việc hậu vệ chắn hụt đã khiến Văn Tiến khuất tầm nhìn và thủ thành này đã phải vào lưới nhặt bóng sau sai lầm của mình.

    Nhưng CLB TP,HCM đã chơi quật cường để mang về một trận hòa. Ảnh: Đình Viên

    Chỉ trong hơn 2 phút, mọi thứ trên sân Pleiku đã đảo lộn. Rất nhiều CĐV của HAGL đứng thẫn thờ vì không tin chiến thắng của đội nhà lại bị đánh rơi nhanh đến thế. Thậm chí, ở những phút cuối, họ phải “đứng tim” khi CLB TP.HCM tạo ra những sóng gió trước khung thành. Điển hình như phút 87, Phi Sơn cầm bóng đâm vào vòng cấm địa, rất may Văn Tiến đã cản phá được cú đá này, nếu không sẽ có rất nhiều nước mắt của các cô gái tuổi teen rơi trên gò má.
     
    Công bằng mà nói, HAGL đã chơi nhỉnh hơn nhưng đội bóng của ông Miura xứng đáng được nhận 1 điểm bởi họ đã chiến đấu rất kiên cường và quật khởi. Hòa trận thứ 2 liên tiếp, CLB TP.HCM tạm chặn đứng vết dầu loang, còn đối thủ của họ đang ngon trớn lại bỗng nhiên phải trì hoãn sự sung sướng sau vòng 11.
     
    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
    HAGL: Văn Tiến; Đức Lương, Đăng Tuấn, Anh Tài; Hồng Duy, Xuân Trường, Thanh Hậu (Đông Triều 78’), Văn Thanh; Công Phượng, Minh Vương (Thanh Bình 85’), Văn Toàn.
    CLB TP.HCM: Sơn Hải (Thanh Diệp 67’); Ngọc Đức, Đình Luật, Hữu Tuấn, Văn Hoàn; Phi Sơn, Văn Thuận, Minh Trung (Công Hiển 53’), Paulo, Robert; Quang Nam.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội