Bóng Đá Plus trên MXH

HAGL: Bao giờ ‘chặn đứng vết dầu loang’?
Đức Nguyễn • 15:54 ngày 08/04/2019
Trận đấu với Than.QN ở vòng 5, V.League 2019 diễn ra vào ngày 13/4 là cơ hội đển HAGL “chặn đứng vết dầu loang”. Bằng không....

    Chuyện đâu chỉ là chiếc ghế của HLV Dương Minh Ninh...

    Văn Toàn đá hỏng quả 11m ở phút 38 đã khiến cho những hy vọng có điểm trên sân Lạch Tray của Hải Phòng đổ ra sông ra bể. Trước đó, họ đã bị sút thủng lưới bởi pha lập công bởi Joseph ở phút thứ 8. Thất bại tại đất Cảng đã là trận thua thứ 3 liên tiếp của HAGL ở mùa bóng năm nay và thực sự, họ đang gây thất vọng sau sự khởi đầu như mơ.

    Người ta có quá nhiều lý do để đổ tội và cả buộc tội HAGL. Rất nhiều người kêu gọi Chủ tịch CLB Đoàn Nguyên Đức sa thải HLV Dương Minh Ninh để đưa một người mới lên thay, mà cụ thể là GĐKT Lee Tae Hoon. Đến đây hẳn nhiều người lại đặt ra  câu hỏi: Tại sao cựu GĐKT của HAGL - ông Chung Hae Seung lại thành công với CLB TP.HCM, trong khi lại thất bại ở phố Núi. Có vẻ như, thượng tầng chỉ là một trong số những vấn đề mà họ đang gặp phải. 

    Vị trí HLV trưởng của Dương Minh Ninh (bên phải, ngoài cùng) chỉ là một trong những vấn đề của HAGL

    Từ dư thừa đến "giật gấu vá vai"

    Câu chuyện lực lượng vẫn là mối quan tâm và cơn đau đầu kinh niên của HAGL. Và nó phải bắt đầu từ câu chuyện ngoại binh. Trong khung gỗ, Sietsma đang chơi khá tốt nhưng anh lại lấy đi một suất ngoại binh trên sân. Đứng phía trên, trung vệ Kim Bong Jil không quá đặt biệc khi chơi bên cạnh các đồng đội người Việt. Chắc chắn, Chevaughn Walsh là nỗi thất vọng tột cùng của chính BHL và cả những người yêu mến HAGL. Tiền đạo người Jamaica này chạy không nhiều và cũng vô hại trong những pha dứt điểm. 

    Thật lạ lùng, quân HAGL được rải đi khắp nơi cho mượn từ Thai League, K.League, V.League cho đến hạng Nhất nhưng họ đang phải sống trong cảnh “giật gấu vá vai”. Kể từ sau chiếc thẻ đỏ lãng nhách của Phạm Hoàng Lâm ở trận đấu với TP.HCM (vòng 2), vị trí trung vệ trở thành nỗi ám ảnh với HAGL. Ở khu vực giữa sân đang trông chờ cả vào Tuấn Anh và Việt Hưng. Còn trên hàng công, Minh Vương, Văn Toàn... đang phải “cân” cả người đồng nghiệp ngoại quốc. 

    Dĩ nhiên, HAGL cũng có thể đổ lỗi cho “thần may mắn” bởi đã quay lưng với đội bóng của mình. Không chỉ pha đá phạt đền hỏng ăn của Văn Toàn trong trận đấu với Hải Phòng, mà trước đó nữa, các cầu thủ HAGL thay nhau đá dội xà ngang và cột dọc trong sự ngơ ngác của CĐV nhà. Trận đấu với Than.QN tại Pleiku ở vòng 5 tới đây, nếu không có 3 điểm, rất có thể HAGL sẽ đi vào tâm bão. Cho nên, mệnh lệnh của HLV Dương Minh Ninh và các học trò là phải tiến lên. Cũng chỉ có bằng cách này, họ mới có thể kéo lại được niềm tin, vốn đang dần phôi phai theo thời gian.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội