Bóng Đá Plus trên MXH

HAGL: Sao thế, Xuân Trường?
NGỌC ANH • 09:16 ngày 15/07/2019
Lần thứ 2 kể từ giai đoạn 2, tiền vệ Lương Xuân Trường được vào sân từ ghế dự bị nhưng điều trớ trêu đó đều là những trận mà HAGL trắng tay.
    Nếu như ở vòng 14 gặp Quảng Nam, khi HAGL đang bị đối thủ dẫn 2-1 và đội bóng phố Núi cần tăng cường sức tấn công, trung vệ Hoàng Lâm được rút ra để nhường chỗ cho Xuân Trường nhưng đội chủ nhà vẫn không thể tạo nên đột biến và chấp nhận thua sát nút. Trận đó, Xuân Trường chỉ được đá khoảng gần 30 phút cuối nhằm lấy lại cảm giác bóng sau hơn nửa năm sang Thái Lan.

    Đến trận vừa qua gặp Than.QN, kịch bản HAGL đang thua thì Xuân Trường được tung vào sân lập lại, chỉ có khác một điều đó là tiền vệ người Tuyên Quang được đưa vào sớm hơn, ngay từ phút 36. Tuy đã có quãng thời gian dài hơn để thể hiện mình nhưng do phải ngồi dự bị quá lâu nên Trường “híp” vẫn chưa thể lấy lại hình ảnh hào hoa, sắc nét nơi tuyến giữa ngày nào.


    Nhìn Xuân Trường chơi loay hoay, nhiều người bắt đầu đặt dấu hỏi lớn về phong độ của anh. Có ý kiến cho rằng do quãng thời gian sang Buriram, Xuân Trường ít được đá chính nên anh đã đánh mất cảm giác không gian cũng như sự nhạy bén. Nhiều người khác lại cho rằng do các vệ tinh tuyến giữa của HAGL có sự chênh lệch lớn về trình độ nên khi đối phương tập trung “quây” rát Xuân Trường thì HAGL đã không có những phương án giải vây, ứng cứu kịp thời. 

    Thực tế, ở cuộc đọ sức với Than.QN, trong thế trận mà đội chủ nhà đang dẫn 2 bàn và lùi sâu đá rát và thận trọng, cặp tiền vệ trung tâm Nhật Minh - Hải Huy đã dành sự chăm sóc đặc biệt cho Xuân Trường, bản thân hàng công HAGL cũng không có nhiều khoảng trống nên anh ít có cơ hội thực hiện các đường chuyền có độ “sát thương” cao như thường thấy.

    Nhưng quan sát kỹ hơn, vấn đề lớn nhất với Xuân Trường lúc này không phải năng lực mà chính là anh thiếu một đối tác, một hỏa lực mạnh phía trên để hút đối phương, từ đó tạo ra nhiều khoảng không và đất diễn hơn cho anh. Mặt khác, hơn lúc nào hết, với kinh nghiệm, bản lĩnh của cầu thủ từng chinh chiến ở nhiều đấu trường quốc tế, Xuân Trường cần độ “lạnh” hơn nữa và nhanh chóng thích nghi trở lại với môi trường V.League để từ đó lấy lại sự sắc bén, nguy hiểm ngày nào.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội