Bóng Đá Plus trên MXH

Hàng thủ HAGL 'đi mãi vẫn chưa thành đường'
Đức Nguyễn • 07:59 ngày 16/08/2019
Hàng công của HAGL đang làm rất tốt nhiệm vụ ghi bàn, nhưng hàng thủ thì ngược lại. Để về đích, HLV Lee Tae Hoon sẽ phải có những tính toán để nâng cao hệ số an toàn cho hàng thủ.
    Theo thống kê, 4 trận gần nhất hàng công của HAGL đã ghi tới 10 bàn (trung bình 2,5 bàn/trận). Số lượng bàn thắng 4 vòng vừa qua chiếm gần 1/3 bàn thắng đã ghi được của HAGL tính cho đến vòng 20. Tuy nhiên, ấn tượng ấy không giúp cho HAGL thoát khỏi vòng xoáy nguy hiểm.

    Cụ thể, họ đang xếp vị trí 11/14 với 23 điểm, tức, chỉ hơn đội đang xếp cuối Sanna.KH bằng một trận thắng.

    Vấn đề mà HAGL đang gặp phải nằm ở khâu phòng ngự. Con số 36 bàn thua (chỉ đứng sau Thanh Hóa với 39 bàn) dường như đã nói lên sự bất cân bằng giữa hàng công và hàng thủ của đội bóng phố Núi. Thực tế, kể từ khi lên thay người tiền nhiệm Dương Minh Ninh sau vòng 6, HLV Lee Tae Hoon đã thấy được những việc cần phải làm. Nhà cầm quân người Hàn Quốc liên tục đề cập đến chuyện đổi thay để cân bằng hệ thống phòng ngự và tấn công. 

    Trong sơ đồ 3-5-2, ông Lee đã cố gắng xây dựng một hàng tiền vệ cơ động, tích cực tham gia phòng ngự. Thậm chí, HAGL đã chơi với một tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa với Triệu Việt Hưng luôn đứng trước mặt 3 trung vệ. Khi tiền vệ người Hải Dương có dấu hiệu quá tải, ông Lee đã kéo Dụng Quang Nho và Vũ Văn Thanh, vốn là những hậu vệ biên vào lấp chỗ. Sáng kiến đấy chỉ tồn tại được vài trận, trước khi những “cascadeur” này thay nhau dính chấn thương.

    Rõ ràng, 14 vòng đấu đã qua (và cả mặt trận cúp QG) HAGL vẫn loay hoay với bài toán cân bằng giữa công và thủ. Điều đáng nói ở đây, trong số 3 ngoại binh đứng trên sân, HLV Lee Tae Hoon đã sử dụng 1 thủ môn là Sietsma và trung vệ Kim Bong Jin. Chỉ 2 vòng đấu gần nhất, Lê Văn Trường mới được lựa chọn đứng trong khung gỗ để thay cho thủ môn người Hà Lan.

    V.League 2019 vẫn còn 6 vòng đấu nữa mới hạ màn. Sẽ khó khăn cho HAGL nếu hàng công của họ tỏa sáng, còn tuyến cuối cùng phải khiến CĐV nhà “sống trong sợ hãi”. HLV Lee Tae Hoon cần phải giải bài toán này và nó cần sự dũng cảm thay vì giữ vững qua điểm đi mãi cũng thành đường.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội