Bóng Đá Plus trên MXH

Hậu vệ Phạm Hoài Dương: Chuyện chàng lính ở đất Cảng
Ngọc Anh - Ảnh: Minh Tuấn • 06:14 ngày 20/07/2018
Tưởng sẽ phải giải nghệ sau khi chia tay Viettel, bất ngờ hậu vệ Phạm Hoài Dương đã tỏa sáng trong màu áo CLB Hải Phòng. Trở về đội bóng quê nhà, “chàng lính trẻ” Hoài Dương đang là niềm tự hào của NHM đất Cảng.
    Ngôi sao “phủi”
    Sau khi không thể cùng Viettel giành tấm vé thăng hạng, Hoài Dương đã nói lời chia tay các đồng đội ở đội bóng quân đội. Cầu thủ này cho biết, để rời xa cái nôi đã nuôi dưỡng mình từ ngày mới bước vào nghiệp “quần đùi áo số” như Viettel là không hề dễ dàng chút nào, nhất là ở đó anh luôn có rất nhiều người bạn thân thiết. Dù vậy, cuối cùng quyết định đã được đưa ra và Hoài Dương nói lời chúc các đồng đội ở lại thi đấu thành công, hoàn thành mục tiêu thăng hạng V.League

    Trong thời gian ở nhà “suy đi tính lại” có nên tiếp tục chơi bóng đỉnh cao nữa hay không, Hoài Dương nhận được lời mời đi “đá phủi” cho đội FC Moon. Mỗi dịp cuối tuần, anh từ quê nhà Hải Phòng lên Hà Nội thi đấu ở giải bóng đá phong trào HPL và khiến nhiều người ngạc nhiên về những kỹ năng đặc biệt. Năm ngoái, trong màu áo FC Moon, Hoài Dương đã không dưới 3 lần ghi những siêu phẩm trên sân bóng 7 người. Ở thời khắc rất quan trọng với sự nghiệp, Hoài Dương bất chấp mạo hiểm đi “đá phủi” (chấn thương có thể đến bất cứ lúc nào), nhưng với anh đó là bước ngoặt lớn. 


    “Đi đá phủi tôi nhận được rất nhiều lời động viên của các anh em, đặc biệt là anh Dương Duy - chủ tịch của FC Moon. Khi chia tay Viettel, tôi đã có ý định giải nghệ để kiếm công việc khác, nhưng sự động viên của mọi người đã tiếp thêm cho tôi động lực để tiếp tục theo con đường đá bóng chuyên nghiệp”, Hoài Dương tâm sự. Tỏa sáng trên sân bóng “phủi” và nhận được nhiều lời động viên, cầu thủ 24 tuổi này quyết định xin vào thử việc tại đội Hải Phòng. “Từ nhỏ, tôi đã mơ ước có một ngày được sải bước chân trên sân Lạch Tray. Được đá cho đội bóng quê hương là điều rất thiêng liêng nên tôi quyết tâm xin vào đây thử việc”, Hoài Dương nói về quyết định “thử chân” ở đội bóng đất Cảng.

    Từ “siêu dự bị” đến đá chính
    Ngày xách giày đến đội Hải Phòng xin thử việc, Hoài Dương không để lại nhiều ấn tượng với HLV Trương Việt Hoàng ngoài lợi thế chiều cao 1m82. Dù vậy, khi được trao cơ hội trong các buổi tập nội bộ, anh đã chinh phục được BHL đội bóng đất Cảng. Tuy nhiên, khi được ký hợp đồng chính thức, Hoài Dương không có nhiều cơ hội được ra sân thi đấu bởi ở Hải Phòng có hàng loạt trung vệ tốt như Văn Phú, Văn Lợi, Văn Sáu hay Quang Huy. 

    Xuất phát điểm chỉ là cầu thủ được điền tên vào danh sách dự bị cho đủ quy định của BTC giải, Hoài Dương không vì thế mà nản lòng. Những cầu thủ Hải Phòng vẫn kể rằng, sau mỗi buổi tập, Hoài Dương đều cố nán lại tập thêm để hy vọng một ngày nào đó được trọng dụng. Một điều khá may mắn cho Hoài Dương là HLV Trương Việt Hoàng vẫn thường có thói quen xoay tua đội hình nhằm tạo động lực cho các cầu thủ. Cơ hội rồi cũng đến với trung vệ người đất Cảng! Trong trận đấu thuộc vòng 7 giữa Hải Phòng và SHB.ĐN, Hoài Dương lần đầu được thử lửa ở V.League. Và lần đá chính đó đã mở đầu cho chuỗi ngày đáng nhớ của Hoài Dương, bởi sau đó anh liên tục được HLV Trương Việt Hoàng trọng dụng. Đến nay, Hoài Dương đã có 12 trận thi đấu cho đội bóng đất Cảng và đấy là con số đáng mơ ước với một cầu thủ mà trước đó chẳng ai biết từ đâu đến.


    Ước mơ một lần lên tuyển
    Khi đã có suất đá chính ở Hải Phòng, Hoài Dương được BHL đánh giá cao khi chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm. Những tình huống băng cắt, phán đoán chuẩn xác và nhất là cách kèm người thông minh của Hoài Dương đã gây ấn tượng với BHL đội bóng đất Cảng. Thế nên, trong nhiều trận đấu, HLV Trương Việt Hoàng đã quyết định đưa anh lên chơi tiền vệ cùng Quốc Trung. Có lợi thế về khả năng chơi được ở nhiều vị trí, Hoài Dương hy vọng sẽ “bay cao bay xa” hơn nữa ở chặng đường sắp tới. “Được về thi đấu cho Hải Phòng là quá tuyệt vời với tôi! Tôi còn trẻ nên cần phải nỗ lực nhiều, trước mắt là đóng góp cho đội bóng quê hương, còn việc được gọi lên đội tuyển hay không là do cái duyên nữa”, Hoài Dương khiêm tốn. 

    Thực tế, những năm gần đây, Hải Phòng đã trình làng rất nhiều trung vệ tốt, được triệu tập lên ĐT Việt Nam như Tiến Thành, Ngọc Thịnh hay hiện tại là Văn Lợi. Thế nên, nếu Hoài Dương trong một ngày không xa được khoác áo ĐTQG cũng chẳng có gì là ngạc nhiên. “Chặng đường phía trước còn lắm gian truân, tôi luôn xác định mình sinh ra ở Hải Phòng thì phải thẩm thấu tính cách người dân ở đây là luôn nhìn về phía trước với sự lạc quan, luôn thi đấu hết mình, bất kể là mặt trận nào”, Hoài Dương bộc bạch. 

    Từ chỗ tưởng như phải thất nghiệp rồi may mắn được Hải Phòng thu nạp, Hoài Dương đã có bước tiến thần kỳ. Có thể câu chuyện của trung vệ người đất Cảng sẽ tiếp sức cho những cầu thủ “vô  danh” muốn ấp ủ giấc mơ được chinh chiến ở V.League.

    Hải Phòng có duyên với Viettel
    Trước khi thu nạp Hoài Dương, Hải Phòng đã khá thành công với việc chiêu mộ những cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo Viettel, trong đó có Khánh Lâm, Việt Phong. Thậm chí, khi về chơi cho Hải Phòng, Khánh Lâm từng được HLV Toshiya Miura triệu tập lên ĐT Việt Nam. Hay nhà cầm quân Trương Việt Hoàng rồi Vương Tiến Dũng trước đây đều để lại nhiều dấu ấn lẫy lững ở đội bóng quân đội và ở đất cảng. Có thể nói, Hải Phòng rất có duyên với Viettel hiện tại hay Thể Công trước đây.

    Kỳ lạ như CLB Hải Phòng
    Ngoài Hoài Dương, CLB Hải Phòng đã trình làng rất nhiều gương mặt lạ lẫm nhưng sau đó chơi rất ấn tượng. Có thể kể ra Anh Hùng, Ngọc Tân, Cảnh Dương, Văn Sáu, Quốc Trung, Văn Lợi. Thậm chí, nhiều cầu thủ dưới bàn tay dẫn dắt của HLV Trương Việt Hoàng đã tiến bộ rất nhanh và được khoác áo ĐT Việt Nam như Quốc Trung hay vừa rồi hậu vệ Văn Lợi đã được HLV Park Hang Seo điền tên vào danh sách tập trung Olympic Việt Nam chuẩn bị cho ASIAD 2018. Những cầu thủ lạ lẫm đến Hải Phòng với số tiền lót tay không lớn nhưng lại thi đấu khởi sắc đã cho thấy cách làm bóng đá khá độc đáo của đội bóng đất Cảng. Có lẽ, trong cái rủi không có tiềm lực tài chính mạnh thì Hải Phòng đã gặp may khi chiêu mộ được nhiều cầu thủ tài năng nhưng giá cả phải chăng.

    VÀI NÉT VỀ PHẠM HOÀI DƯƠNG
    Năm sinh: 1994, tại Hải Phòng
    Vị trí: Trung vệ
    Cao: 1m82; Nặng: 70kg
    Năm 2005: Vào lò đào tạo Viettel
    Năm 2018: Đầu quân cho Hải Phòng
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội