Bóng Đá Plus trên MXH

HLV Phan Văn Tài Em: 'Đừng phủ nhận công sức của chúng tôi'
Ngọc Anh • 09:14 ngày 20/06/2018
Sài Gòn FC đã tạo ra cú sốc lớn nhất từ đầu giải khi đánh bại đội bóng chưa từng biết nếm mùi thất bại ở mùa giải này là Hà Nội FC với tỷ số 5-2. Bất ngờ với chiến thắng này, dư luận đây đó xuất hiện những dấu hỏi nghi ngại và điều này khiến HLV Phan Văn Tài Em của Sài Gòn FC rất bức xúc.
    Hà Nội FC đến sân Thống Nhất với sự đánh giá rất cao từ giới chuyên môn khi cho rằng họ sẽ nối dài mạch bất bại từ đầu mùa giải lên con số 14. Thế nên, sau khi trận đấu kết thúc với tỷ số 5-2, nhiều người không khỏi “sốc” và thậm chí dư luận còn nghi ngại về tính trung thực của trận đấu. Điều này khiến HLV Phan Văn Tài Em rất bức xúc. 

    Nhà cầm quân của Sài Gòn FC thẳng thắn nói: “Những ai xem trận đấu này đều thấy chúng tôi đã nỗ lực ra sao để có được chiến thắng. Sau giai đoạn lượt đi đội thi đấu không thành công vì bị sứt mẻ lực lượng quá nhiều nên chúng tôi rất quyết tâm thoát khỏi cuộc khủng hoảng. Anh em trong đội đồng lòng vượt qua thử thách lớn Hà Nội FC vì chỉ có chiến thắng thì Sài Gòn FC mới nuôi được hy vọng trụ hạng”. Ở trận đấu này, may mắn cho Sài Gòn FC là đội trưởng Ngọc Duy sau gần 2 tháng chữa trị chấn thương đã có thể thi đấu trở lại và lần đầu được đá chính. 

    Thầy trò HLV Tài Em ăn mừng bàn thắng vào lưới Hà Nội FC 	Ảnh: Anh Tài
    Thầy trò HLV Tài Em ăn mừng bàn thắng vào lưới Hà Nội FC Ảnh: Anh Tài

    Sự có mặt của Ngọc Duy giúp cho Sài Gòn FC nắm giữ được thế trận và không còn mong manh như những trận đấu trước. “Hà Nội FC mạnh nhưng chúng tôi không sợ bởi khi đã bị rơi vào thế đường cùng thì quyết tâm sẽ rất lớn. Sự trở lại của Ngọc Duy giúp Sài Gòn FC kiểm soát bóng và tổ chức tấn công dễ hơn. Những ai đã xem trận đấu này thì rõ ràng không thể phủ nhận công sức của các cầu thủ. Họ đã thi đấu như những chiến binh và chiến thắng này hoàn toàn xứng đáng”.

    Sài Gòn FC đã tự thân vận động, thoát khỏi vị trí thứ 13 trên BXH và điều đáng mừng với họ hơn, đó là chân sút Da Sylva đã tỏa sáng đúng lúc với 4 bàn thắng ghi vào lưới Hà Nội FC. Những bàn thắng đó thực sự đem lại ý nghĩa lớn với anh bởi trước đó đã có thông tin cho rằng anh sẽ bị thanh lý.

    Nhưng đúng lúc bị đặt dấu hỏi về chuyên môn thì anh bất ngờ chói sáng. Thậm chí, đến lúc này, Da Sylva còn áp sát đến người đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở V.League 2018 là Oseni. Với 4 bàn kém hơn Oseni (12 bàn), Da Sylva đã khiến cho cuộc đua Vua phá lưới thêm phần hấp dẫn và ở các trận đấu tới, dự báo Oseni sẽ bị bám đuổi gắt gao từ các đồng nghiệp khác. Da Sylva đã lên tiếng đúng lúc và góp phần cho Sài Gòn FC thắp lên niềm tin vượt qua khó khăn ở mùa giải mà họ có nhiều biến động ở cấp thượng tầng cũng như bị sứt mẻ lực lượng nhiều.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội