HLV trưởng là người phải chịu trách nhiệm đầu tiên một khi thành tích đội nhà bết bát. Dễ thấy nhất là các đội buộc phải cách chức để tìm người thay thế với hy vọng “thay tướng đổi vận”.
Nhưng rất lạ là khi đội nhà đang tụt dần xuống đáy BXH sau từng vòng đấu, lãnh đạo CLB TP.HCM vẫn tỏ ra kiên nhẫn đối với HLV trưởng Toshiya Miura dù đây đó đã có CĐV kêu gọi những người có trách nhiệm với hình ảnh đội bóng hãy chia tay chiến lược gia người Nhật Bản.
Rõ ràng, 11 trận liên tiếp không biết thắng là con số cực kỳ tồi tệ đối với một đội bóng đặt mục tiêu Top 3 như TP.HCM. Càng nẫu ruột hơn khi lối đá của đội bóng này không có mảng miếng nào có thể gọi là có dấu ấn của người cầm sa bàn đề ra chiến thuật.
Tinh thần của các cầu thủ dường như cũng đã xuống đến mức thấp. Dễ nhận thấy nhất là trong 30 phút đầu của trận gặp XSKT.CT khi các cầu thủ TP.HCM chơi như đi dạo để đối phương thoải mái tung hoành.
Nói cách khác, HLV Tohsiya ra đi vào thời điểm này là cách tốt nhất để tìm một luồng gió mới cho TP.HCM để hy vọng vào một cuộc đào thoát và trụ hạng thành công ở đích đến. Nhưng TP.HCM chưa có động thái nào cho thấy họ có ý muốn thay tướng.
Theo những thông tin cho biết, nếu sa thải HLV Toshiya Miura thì đội chủ sân Thống Nhất phải trả lương đầy đủ 2 năm như cam kết trong hợp đồng. Mà lương tháng của ông thầy người Nhật là vào khoảng 17.000 USD, tức là sẽ ngốn của họ khoản tiền khoảng 400.000 USD, trong khi vẫn phải trả lương cao để thu hút một HLV trưởng mới.