Bóng Đá Plus trên MXH

Nhận định bóng đá HAGL vs SLNA, 17h00 ngày 21/7: 'Thiên nga' phải sống
ĐỨC NGUYỄN • 08:42 ngày 21/07/2019
Ở thời điểm hiện tại, HAGL cần giành giật điểm số để thoát hiểm hơn là chơi thứ bóng đá duy mỹ và rồi rơi vào bi kịch “con thiên nga phải chết”. Trên sân Pleiku chiều nay, bằng mọi giá các học trò của HLV Lee Tae Hoon phải đánh bại SLNA.

    Cả nguồn sống trên đôi chân Văn Toàn
    HAGL đã chơi rất tệ trong thời gian qua với chuỗi 6 trận không biết mùi vị của chiến thắng. Thật khó tin, cả nguồn sống của đội bóng phố Núi bây giờ phụ thuộc vào Văn Toàn. Mới đây ở vòng 16, từ cú phất bóng dài của Xuân Trường, Văn Toàn là người thoát xuống ghi bàn cứu cho HAGL khỏi một trận thua trên sân của Hà Nội FC. 

    Đến đây người ta mới đặt ra một câu hỏi: Nếu Văn Toàn bị khóa chặt hay một ngày tiền đạo này kém may, HAGL sẽ thở bằng gì? Nói ra nghe thật tự ái nhưng sự thật, bản thân HLV Lee Tae Hoon cũng đang “sống mòn” trên đôi chân của cậu học trò. Còn các đồng đội chỉ biết cầu nguyện cho Toàn tỏa sáng và sắm vai người giải cứu niềm tin.

    Người SLNA hẳn hiểu rõ được vai trò của Văn Toàn và nếu họ cắt đứt được “nguồn sống” này, có thể giảm thiểu được sự nguy hiểm phía trước khung thành Nguyên Mạnh. Tuy nhiên, để Văn Toàn “câm nín” không phải là chuyện dễ dàng khi tiền đạo này hoạt động rất rộng và luôn chiến thắng trong những cuộc chiến tay đôi nhờ những pha đi bóng lắt léo, rồi thoát xuống đầy tốc độ.


    Dĩ nhiên, HAGL cũng có thể sử dụng Văn Toàn như mồi nhử hàng phòng ngự của SLNA nhưng nên nhớ, khi ấy Filipe hay những đồng đội ở hàng công của HAGL cần phải chơi với tinh thần chiến binh thay vì run rẩy như những trận đấu đã qua.

    Khách có chủ hòa?
    Cũng như HAGL, phong độ của SLNA thời gian qua không thật sự ấn tượng. Dù phải gặp một đối thủ “vừa miếng” như HAGL thì vẫn có vô số dấu hỏi đặt ra với đoàn quân của HLV Nguyễn Đức Thắng. Nhìn từ những trận đấu đã qua, hẳn không có nhiều CĐV xứ Nghệ tin rằng, đội bóng của họ sẽ nhập cuộc với sự chủ động để tìm 3 điểm. Nếu SLNA đá như vậy, HAGL có nhiều cơ hội để đánh bại đối thủ bởi khi SLNA dồn lên, để lộ ra những khoảng trống, đội bóng phố Núi sẽ có thể khai thác để tìm kiếm bàn thắng.

    Cho đến lúc này sự phối hợp giữa Vinicius và Olaha ở SLNA đang có vấn đề. Có thể, việc thiếu những đối tác tốt đang khiến Vinicius rơi vào lạc lõng. Trong khi đó, người đồng nghiệp Olaha chơi không hiệu quả khi phải kéo về giữa sân tìm bóng. Tuy nhiên, bộ đôi này vẫn sẽ là những cái tên khiến hàng phòng ngự của HAGL đau đầu. Nên nhớ, tuyến cuối cùng của đội bóng phố Núi đang có những lỗ hổng vô cùng lớn.

    HAGL đã gần chạm đáy và họ chỉ có một con đường là đánh bại SLNA để lấy lại sĩ khí cho binh lẫn tướng. HLV Lee Tae Hoon đang cho thấy sự nghèo nàn về mặt chiến thuật. Vì vậy, nhiều khả năng, các cầu thủ HAGL phải dựa nhiều vào phẩm chất cá nhân. Nếu kiểm soát được bóng, nếu phát huy được thế mạnh của từng cá nhân, đội bóng phố Núi mới mong chờ được một kết quả tươi sáng. Còn ngược lại, 3 điểm là điều xa xỉ vì SLNA không phải là “tay mơ”.


    DỰ ĐOÁN: 2-1
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội