Bóng Đá Plus trên MXH

Nhận định bóng đá Than.QN vs Hà Nội FC, 18h00 ngày 15/3: Chờ tiệc bàn thắng
PHAN HỒNG • 06:34 ngày 15/03/2020
Những năm gần đây, Than.QN và Hà Nội FC luôn cống hiến cho khán giả những trận cầu có nhiều bàn thắng mỗi khi đối đầu. Vì thế, giới mộ điệu đang chờ đợi một bữa tiệc bàn thắng như thường lệ trong trận mở màn sân mới của đội bóng vùng Mỏ.

    Lịch thi đấu, Kết quả, BXH V.League

    Khách lấy công bù thủ
    Ngay ở vạch xuất phát mùa giải mới, Hà Nội FC đã chứng tỏ được sức mạnh dù đối thủ là ứng cử viên vô địch. Bằng chứng là đoàn quân của ông Chu Đình Nghiêm buộc “gã nhà giàu” TP.HCM phải thừa nhận ở thế “cửa dưới” trong trận Siêu Cúp QG hay dễ dàng hạ “đội nhà nghèo” DNH Nam Định ở trận ra quân V.League 2020. Trong cả hai trận đấu ấy, Hà Nội FC đều thể hiện sức mạnh hủy diệt dù họ chưa sử dụng hết những quân bài tốt nhất. Bằng chứng là dù tiền đạo Rimario hay tiền vệ Quang Hải ngồi ngoài, Hà Nội FC vẫn có thể ghi tổng cộng đến 6 bàn.

    Bởi nhà ĐKVĐ vẫn còn những gương mặt sáng giá. Đó là một Văn Quyết vừa là chân chuyền vừa là “cỗ máy” ghi bàn. Đội trưởng của Hà Nội FC đặt dấu ấn rất lớn trong 2 trận thắng vừa qua. Đó còn là “hung thần” Omar khi anh không chỉ xuất sắc trong vai trò săn bàn mà còn là “thỏi nam châm” để kéo giãn hàng thủ đối phương, tạo khoảng trống cho đồng đội dứt điểm. Với hàng công “khủng” ấy nên dù hàng thủ mất bộ đôi trung vệ cứng cựa Duy Mạnh - Đình Trọng, Hà Nội FC chắc hẳn cũng không quá lo khi làm khách trên sân của Than.QN, bởi họ tự tin đủ sức lấy công bù thủ. Nói thế là bởi cặp hậu vệ Việt Anh - Thành Chung chưa đem đến sự tin tưởng tuyệt đối như hai đồng đội nói trên nếu nhìn vào màn trình diễn của họ trước DNH.NĐ ở vòng 1.

    Than.QN (giữa) và Hà Nội FC luôn thi đấu cống hiến mỗi khi đối đầu 	 Ảnh: MINH TUẤN

    Chủ nhà cần tỉnh táo
    Khi thi đấu, đoàn quân của ông Phan Thanh Hùng luôn đem đến cho giới mộ điệu cảm giác hứng khởi rồi bất chợt, dội gáo nước lạnh đến tê lòng. Than.QN luôn nhập cuộc rất tốt, chơi với thế trận trên cơ bằng những pha phối hợp bật nhả đẹp mắt để gieo rắc cho NHM hy vọng, chiến thắng không sớm thì muộn cũng đến với họ. Nhưng rồi, bằng một lỗi theo kiểu “trời ơi đất hỡi”, Than.QN lại để thua lãng xẹt. Thất bại trước HAGL hay Bali United (Indonesia) vừa qua là những ví dụ điển hình gần nhất chứng minh cho điều đó.

    Đối đầu một đối thủ mạnh và đẳng cấp như Hà Nội FC, Than.QN không được phép tái lặp những sai sót theo kiểu lơ đễnh ấy nếu muốn giành kết quả khả quan. Có thể thấy, đội bóng đất Mỏ cần chỉn chu cả trong phòng ngự lẫn tấn công. Sự trở lại của Nguyên Sa sau một năm chấn thương giúp Than.QN củng cố được tuyến giữa. Tuy nhiên, hàng thủ của Than.QN vẫn chưa đem đến yên tâm khi những gương mặt cũ chưa tạo được sự an toàn, gắn kết. Đó là lý do buộc HLV Phan Thanh Hùng phải sử dụng tiền vệ nhập tịch Trung Hiếu ở vị trí hậu vệ phải. Dù vậy, cầu thủ này cần có thêm thời gian để làm quen với vị trí mới và chắc chắn, phải tập trung nhiều hơn khi đối đầu một Hà Nội FC có nhiều cầu thủ chạy cánh có khả năng bứt phá tốt như Văn Quyết, Văn Đại, Quang Hải.

    Ở mùa giải này, Than.QN đã “tậu” bộ đôi tiền đạo ngoại của Hải Phòng là Jermie và Fagan. Jermie dường như đã sửa được tật nóng tính để không phải “trận đá trận nghỉ” do bị kỷ luật như ở Hải Phòng và anh đang bùng nổ ở AFC Cup 2020 với 3 bàn thắng. Tuy nhiên, cả hai cầu thủ này cần chắt chiu cơ hội hơn nữa. Trước Hà Nội FC, nếu tiếp tục phung phí thì Than.QN có thể phải trả giá đắt như cảm giác cay đắng mà họ vừa nếm trải khi làm khách của HAGL ở vòng 1. Nếu các chân sút của Than.QN có duyên hơn trong khâu ghi bàn, đoàn quân của ông Phan Thanh Hùng đủ khả năng so tài săn bàn với những chân sút thượng thặng bên phía nhà ĐKVĐ.

    Cán cân dần cân bằng
    Hà Nội FC từng khiến Than.QN “kinh hoàng bạt vía” khi gặp là thắng. Nhưng kể từ khi HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt đội bóng đất Mỏ, tỷ lệ thắng - thua giữa hai đội đã dần trở nên cân bằng. Cụ thể trước khi nhà cầm quân này tới, Than.QN toàn thua đội bóng Thủ đô đến 7 trận. Nhưng từ năm 2016 đến nay, Than.QN thắng 4, hòa 2 và thua 5 sau 11 trận đối đầu Hà Nội FC. Trong đó, ông Phan Thanh Hùng  sắm vai “cố vấn chiến thuật” để tư vấn cho chủ tịch Phạm Thanh Hùng ở chiến thắng 1-0 tại lượt đi V.League 2016 trước khi chính thức làm HLV trưởng Than.QN.

    Sân Cẩm Phả khoác áo mới

    Kể từ mùa này, Than.QN sẽ được chơi trên SVĐ khang trang hơn khi sân Cẩm Phả vừa được sửa chữa, đáp ứng tiêu chuẩn tổ chức các trận đấu quốc tế cũng như trong nước. Sân nhà của đội bóng đất Mỏ được đầu tư 163 tỷ đồng, nâng từ 8.762 lên 16.000 chỗ ngồi.

    Cuộc tiếp đón Hà Nội FC là trận đầu tiên Than.QN thi đấu trên sân mới Cẩm Phả. Trước đó, do dịch Covid-19 nên thầy trò ông Phan Thanh Hùng phải chơi 3 trận liên tiếp ở AFC Cup 2020 trên sân khách, bên cạnh chuyến làm khách của HAGL ở vòng 1 V.League 2020. Khi sân Cẩm Phả đã đáp ứng tiêu chuẩn, Than.QN sẽ đá 3 trận sắp tới của AFC Cup 2020 trên sân nhà chứ không phải đi mượn sân Mỹ Đình như trước.

    DỰ ĐOÁN: 2-2

    XEM THÊM

    Văn Đức nổ súng, SLNA lên top đầu V.League 2020

    Duy Mạnh chắc chắn lỡ hẹn với AFF Cup 2020

    Văn Toàn, thủ lĩnh mới của đội bóng phố Núi

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội