Bóng Đá Plus trên MXH

Những màn chia tay lặng lẽ trong năm 2017
Đỗ Tuấn • 08:52 ngày 31/12/2017
Cuối mùa giải 2017, nhiều cầu thủ của bóng đá Việt Nam giã từ sự nghiệp quần đùi áo số trong lặng lẽ. Đáng nói là rất nhiều người trong số họ từng là những cái tên một thời lừng lẫy trên sân cỏ nước nhà.
    Khi V.League 2017 còn 3 vòng nữa mới hạ màn thì tiền vệ Nguyễn Minh Châu đã bất ngờ chia tay sân cỏ để sang Australia đoàn tụ cùng gia đình. Không còn thường xuyên thi đấu trong màu áo đội bóng đất Cảng ở 2 mùa giải vừa qua vì tuổi tác, nhưng lời chia tay của một tượng đài bóng đá Hải Phòng vẫn khiến các đồng đội lẫn NHM thành phố Hoa phượng đỏ tiếc nuối. 

    Thực tế, nếu HLV Trương Việt Hoàng và các đồng đội của Minh Châu không chia sẻ trên Facebook cá nhân, có lẽ chẳng ai biết đến cuộc chia tay của tiền vệ từng có những đóng góp rất lớn vào chức vô địch Đông Nam Á đầu tiên của ĐT Việt Nam năm 2008. Buổi tiệc chia tay của Minh Châu với các đồng đội tại Hải Phòng cũng diễn ra lặng lẽ trong những ngày đầu tháng 11 vừa qua, trước khi anh rời Việt Nam sang định cư cùng gia đình ở nước bạn.


    Sau Minh Châu, một đồng đội của anh ở ĐT Việt Nam là Nguyễn Vũ Phong nhiều khả năng cũng sẽ chấm dứt nghiệp quần đùi áo số ở tuổi 32 khi hợp đồng với SHB Đà Nẵng kết thúc cuối mùa giải vừa qua. Thực tế, Vũ Phong vẫn chưa muốn chia tay sân cỏ. Anh thổ lộ: “Sau V.League 2017, tôi dự tính về khoác áo thi đấu cho đội Long An dưới sự dẫn dắt của anh Nguyễn Minh Phương. Nhưng vị HLV trẻ này lại ra SHB Đà Nẵng cầm quân nên tôi đang nghĩ đến việc chia tay nghiệp quần đùi áo số, dù vẫn còn rất muốn chơi bóng…”. Lời tâm sự buồn của tiền vệ lừng lẫy một thời khiến người viết không khỏi xốn xang. Bởi 9 năm trước, chính cú sút của Vũ Phong đã giúp ĐT Việt Nam lọt vào bán kết AFF Suzuki Cup 2008, trước khi cùng các đồng đội lần đầu tiên đăng quang ở giải đấu này. Nay tất cả đã là một thời rất xa…

    Sau 20 năm theo đuổi nghề cầu thủ, tiền vệ Võ Duy Nam của CLB TP.HCM đã nói lời chia tay sân cỏ sau mùa giải 2017. Trước khi vòng đấu cuối của V.League 2017 diễn ra, bà xã Duy Nam đã viết “tâm thư” động viên chồng trên Facebook cá nhân với nội dung: “Chồng đừng buồn khi chia tay niềm đam mê, vì bên anh còn có em và hai con! Có thể cuộc sống của gia đình mình sau khi anh chia tay bóng đá sẽ khó khăn hơn, nhưng anh đừng lo, đói no gì vợ chồng ta đều sẽ nắm tay nhau vượt qua”. Trận Quảng Nam FC - CLB TP.HCM ở vòng đấu cuối V.League 2017, các đồng đội đã nhường cho Duy Nam đá quả phạt đền 11m như món quà chia tay và cú sút rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 vào lưới đội bóng sau này trở thành nhà vô địch cũng chính là bàn thắng cuối trong sự nghiệp của Duy Nam.


    Trưa qua, trò chuyện cùng tôi, Duy Nam bày tỏ: “Dù tuyên bố chia tay sân cỏ, nhưng những ngày qua tôi có cảm giác như mình vẫn đang nghỉ cuối mùa bên gia đình. Vậy nhưng, những ngày tới khi các đồng đội bước vào tập luyện và bóng sẽ lại lăn trên các sân cỏ cả nước, lúc ấy có lẽ tôi sẽ nhớ bóng đá nhiều lắm”.

    Phàm là cầu thủ, tất cả đều xác định sẽ có lúc buộc phải dừng cuộc chơi vì quy luật tuổi tác. Thế nhưng, rất nhiều màn chia tay đã diễn ra trong lặng lẽ, ngậm ngùi!
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay