Bóng Đá Plus trên MXH

Ở Pleiku, Văn Toàn và đồng đội đã thấy trời hửng nắng
Đức Nguyễn • 16:08 ngày 16/04/2019
Chiến thắng của HAGL trước Than.QN, giống như “thớ đất khô gặp cơn mưa rào” bởi nó chấm dứt “cơn hạn” sau 3 trận toàn thua của đội bóng phố Núi tại V.League 2019.
    Vết dầu loang tạm bị chặn đứng
    HAGL từng có nhưng khởi đầu tệ hại hơn như thế ngay từ khi lứa cầu thủ của Học viện HAGL-JMG chân ướt chân ráo lên chơi tại giải đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Chẳng hạn như mùa 2017, HAGL cũng khởi đầu toàn thua và xếp dưới đáy bảng xếp hạng. Tuy nhiên, không thể thấy bại ấy làm hệ quy chiếu cho thời hiện tại bởi các cầu thủ của HAGL đã có 4 mùa chinh chiến tại V.League. Nghĩa là đã đến lúc, họ chứng minh bản ngã của mình.

    Tiếc rằng sau sự khởi đầu đầy “chất thơ” với chiến thắng 4-1 trên sân của Sanna.KH, đội bóng phố Núi rất đì đẹt và rơi với vận tốc tự do. Mãi cho đến vòng 5, nắng mới hứng lên trên sân Pleiku khi thầy trò HLV Dương Minh Ninh có chiến thắng 3-2 trước Than.QN.

    Điểm số, đương nhiên là điều quan trọng nhất nhưng có một điều quan trọng hơn tất cả, các cầu thủ HAGL đã cho thấy, họ thực sự là những chàng trai biết nắm tay nhau trong giông bão.

    Nụ cười đã trở lại với cầu thủ HAGL

    Nắm tay nhau thật chặt
    Một trong những nhân vật được người ta nhắc đến nhiều nhất là Nguyễn Văn Toàn. Cầu thủ người Hải Dương là người tạo ra cảm hứng cho đồng đội với bàn thắng mở “nút thắt” của trận đấu. Cũng chính Toàn là người hoàn thành cú đúp, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội nhà, trước khi để Than.QN rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Sau chiến thắng ấy, Văn Toàn dường như không nói về bản thân mà anh chỉ dành những lời tốt đẹp nhất cho cả tập thể.

    “Trải qua 3 trận đấu toàn thua, sau bao nỗ lực cuối cùng, HAGL đã có 3 điểm. Chiến thắng này chẳng có “bí kíp” nào cả vì nó là sự đoàn kết, quyết tâm chiến đấu vì mục đích của toàn đội. Cá nhân tôi có 2 bàn thắng nhưng sẽ trở nên vô nghĩa nếu như HAGL thất bại. Vậy nên, hãy nói đến tất cả mọi người chứ đừng nhắc tới mình thôi. Cũng nên nhớ, chặng đường phía trước còn rất dài, một chiến thắng chưa nói được điều gì”, Văn Toàn chia sẻ.

    Cũng không thể không nói đến HLV Dương Minh Ninh, người được (bị) dự đoán rằng, sẽ phải ra đi nếu như HAGL không tìm thấy nụ cười trước Quảng Ninh. Trong phòng họp báo, ông Ninh đã thở phào nhẹ nhão. Người đối diện cảm nhận, ông như trút được gánh nặng ngàn cân sau một cuộc chiến “đau tim” của đội nhà.

    “Một trận đấu thật tuyệt vời vì các cầu thủ, đội bóng của tôi đã chiến đấu với tất cả những gì có thể. V.League là đấu trường khốc liệt. Thực sự, lực lượng của HAGL rất mỏng, với những cầu thủ chấn thương và nhiều gương mặt ở đội 1 nhưng chưa từng chơi 1 trận nào tại V.League.

    Hy vọng Văn Thanh, A Hoàng, Ngọc Quang quay lại để HAGL có những tính toán tốt hơn. Dẫu gì, 3 điểm trước Than.QN cũng giúp cho HAGL có thêm tinh thần, niềm tin để bước tiếp”, HLV Dương Minh Ninh thổ lộ.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội