Sáng ngày 30/4, ông Nguyễn Hồng Thanh đã viết đơn xin từ chức Chủ tịch CLB SLNA gửi lên HĐQT. “Sự nghiệp, trái tim tôi đã dành hết cho SLNA từ cách đây mấy chục năm. Nơi đây như là mái nhà thứ hai của tôi, nhưng dòng chảy bóng đá buộc người ta phải có những quyết định kịp thời. Tôi xin từ chức để về nghỉ ngơi”, ông Nguyễn Hồng Thanh chia sẻ sau khi nộp đơn xin từ chức.
Đây là quyết định khá bất ngờ bởi ông Thanh được xem như linh hồn, người kiến tạo và đưa SLNA từng gặt hái được nhiều thành công trong quá khứ. “Đội bóng không gặt hái được kết quả tốt mà tôi là người đứng đầu CLB thì phải có trách nhiệm với những gì đã trải qua. Văn hóa từ chức là điều cần thiết trong lúc này nên tôi quyết định xin nghỉ dù trên thực tế tôi vẫn còn rất nhiều tình cảm với CLB, với cầu thủ”, ông Thanh nói. Hiện nay, SLNA đang trải qua chuỗi trận tệ hại và đứng bét bảng sau 11 vòng đấu.
Ông Nguyễn Hồng Thanh từng được coi là “Khổng Minh xứ Nghệ” bởi những đóng góp của ông đối với bóng đá Nghệ An trong thời kỳ bao cấp. Nhưng kể từ sau khi trở về xứ Nghệ từ Hà Nội sau một thời gian đầu quân cho bầu Kiên, ông Thanh được cho là không còn phù hợp với xu thế phát triển của bóng đá hiện đại khi tuổi tác là lực cản lớn, ảnh hưởng đến khả năng bắt nhịp với sự phát triển ngày càng nhanh và mạnh về công tác quản lý bóng đá.
“Hi vọng người mới lên thay tôi sẽ đem lại nhiều điều mới mẻ cho đội bóng”, ông Thanh nhắn nhủ trước khi rời ghế Chủ tịch CLB SLNA.