Bóng Đá Plus trên MXH

Quảng Nam, HAGL & Sanna.KH: Một, hai, ba, cùng lên xuồng SOS
Đức Nguyễn • 19:42 ngày 18/07/2019
Đội bét bảng Sanna Khánh Hoà khiến cho các CĐV của Quảng Nam, HAGL phải lo thon thót sau 2 trận bỏ túi 4 điểm. Có thể nói, ở “tốp đèn đỏ”, các đội bóng đang ngồi trên một chiếc xuồng mang tên “SOS”.
    Sanna.KH rơi vào thế đường cùng và không tìm thấy lối đi trong mê cung nên HLV Võ Đình Tân đã nộp đơn xin từ chức. Lá đơn của ông Tân không được lãnh đạo và chính học trò của ông chấp nhận, thay vào đó là sự ủng hộ tuyện đối bằng hai từ: “chiến đấu”. Sanna.KH sau đó đã làm nên chuyện khó tin khi chơi quật khởi, buộc Hà Nội FC phải chia điểm phút cuối bằng trận hoà 2-2 trên Hàng Đẫy ở vòng 15. Và họ giúp CĐV sống lại niềm tin khi đánh bại B.BD (vòng 16) với bàn thắng duy nhất của lão tướng Toure, người trước đó gây thất vọng vì gánh nặng tuổi tác.

    Sanna.KH (13 điểm) vẫn đứng ở cuối bảng nhưng việc có 4 điểm ở 2 trận đấu gần đây đã giúp đội bóng này rút ngắn khoảng cách với các đối thủ đứng phía trên là HAGL (16 điểm) và Quảng Nam (17 điểm). Thậm chí, đội bóng phố Biển còn nguyên cơ hội bám đuổi Hải Phòng, B.BD (có cùng 19 điểm) nếu cứ chơi như những chiến binh. Cần phải chờ thêm một vài trận đấu nữa mới biết Sanna.KH có hồi sinh hay không nhưng có thể khẳng định, các CĐV HAGL hay Quảng Nam có lý do để để mất ngủ khi đội bóng yêu mến đang bị “phả hơi nóng” sau gáy.

    Sanna.KH đang có dấu hiệu tích cực

    Trận thua 1-2 trên sân nhà trước Hải Phòng đang khiến cho Quảng Nam xuống tinh thần. Tới đây, việc phải làm khách trên sân của B.BD lẫn Viettel ở vòng 17 và 18 sẽ khiến cho HLV Vũ Hồng Việt phải đau đầu vì nếu không có kết quả tốt, rất dễ có một hiệu ứng xấu. Đó không còn là câu chuyện “lo xa” khi đội bóng xứ Quảng đang chơi với phong độ thất thường. Còn những đối thủ của họ đang rất khát khao có 3 điểm sau những cú ngã ngựa ở vòng đấu vừa qua.

    Cuối cùng không thể không nhắc đến HAGL. Có thể nói, 1 điểm có được trước Hà Nội FC trên sân Hàng Đẫy ở vòng 16 nằm ngoài sự tưởng tượng của nhiều người. Món quà ấy chắc chắn là nguồn động viên cho lớn đối với HLV Lee Tae Hoon và các học trò trước cuộc chiến với SLNA. Trong trường hợp đánh bại đội bóng xứ Nghệ tại Pleiku, nhiều khả năng Xuân Trường và các đồng đội sẽ trình diễn một bộ mặt sáng sủa hơn trong đoạn đường còn lại. Bằng không, họ cũng phải tham gia cuộc chiến trụ hạng với Sanna.KH, Quảng Nam…

    Mà khi đã ngồi trên chiếc xuồng mang tên “SOS”, thì hạnh phúc cũng giống như manh chiếu hẹp, nụ cười người này thì là nỗi buồn kẻ khác!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội