Bóng Đá Plus trên MXH

Rời nơi cưu mang, Đặng Văn Lâm đừng quên ‘tâm thư’ này
Thuỷ Nguyễn • 15:12 ngày 03/01/2019
3 năm về trước, Đặng Văn Lâm viết “tâm thư” trên mạng xã hội bày tỏ muốn được thử việc trong màu áo của U23 Việt Nam nhưng HLV Toshiya Miura đã từ chối. Trong lúc đó, Hải Phòng đã dang rộng cánh tay đón anh về.
    Giữa tháng 5/2015, trong khi đội tuyển U23 Việt Nam đang chuẩn bị tham dự SEA Games 28 thì Đặng Văn Lâm đã viết lên mạng xã hội một bức “tâm thư” với mong muốn xin HLV Toshiya Miura cho cơ hội thử việc. 

    Nội dụng bức thư như sau: "Mong muốn nhất bây giờ là về Việt Nam thử việc cho đội tuyển U23 Việt Nam. Một lần nữa thôi, không cần thì Lâm sẽ về Nga và không phiền nữa đâu ạ. Vì năm nay là năm cuối Lâm đủ tuổi để tham dự SEA Games... HLV Miura có biết Lâm không? Nếu không bây giờ, thì không bao giờ nữa... Help... Mọi người chia sẻ giùm Lâm với. 

    Dù Lâm đẻ ra ở Nga, nhưng bố của Lâm là người Việt Nam! Lâm có hộ chiếu Việt Nam, Lâm biết nói và đọc tiếng Việt! Lâm cũng sống 5 năm ở Việt Nam. Về chuyên môn, Lâm không yếu, từng được đào tạo ở các CLB nổi tiếng bên Nga, trường Dinamo và Spartak Moskow. Lý do Lâm post bài viết này là Lâm chịu không nổi được nữa khi thấy các bạn đang tập mà không có Lâm ở đấy!".

    Bức tâm thư này sau đó đến tai của HLV Miura nhưng nhà cầm quân người Nhật đã từ chối ý nguyện của Đặng Văn Lâm. Ở thời điểm đó, thủ môn Phạm Văn Tiến, Phí Minh Long và Lê Văn Trường là những người đang có phong độ quá ấn tượng nên Văn Lâm không có lấy một cơ hội cũng là một điều dễ hiểu.

    Các CĐV bình luận về việc Đặng Văn Lâm rời Hải Phòng

    Mặc dù không được HLV Miura trao cơ hội, song bức tâm thư này đã trở thành cầu nối giúp Văn Lâm được CLB Hải Phòng chiêu mộ về thi đấu ở V.League. Đây chính là bước đệm quan trọng giúp thủ thành này có được thành công như thời điểm hiện tại.

    Hôm qua, có rất nhiều thông tin cho biết, Văn Lâm đã đền bù 3 tỷ cho Hải Phòng để mua lại 1 năm hợp đồng còn lại. Nếu điều đó là sự thật thì quả là đáng tiếc cho đội bóng đất Cảng, bởi họ mất đi một thủ môn đang được đánh giá là tốt nhất của bóng đá Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

    Rất nhiều người ủng hộ quyết định ra đi của Văn Lâm (có thông tin là đến Thái Lan) để khẳng định bản thân. Dù vậy, cũng không ít người quở trách thủ môn này vì anh chỉ mới trả ơn cưu mang của Hải Phòng vài năm nay. Mặc dù vậy, bên cạnh những lời giận dỗi thì rất nhiều người ủng hộ quyết định ra đi của Văn Lâm. 

    “Rất chuyên nghiệp, chúc mừng em! Hy vọng em giữ vững phong độ, tiếp tục phát triển ở môi trường mới để phục vụ tốt cho ĐTQG”, một CĐV có nickname Tám 
    xelam” bình luận.

    Hy vọng rằng, khi đến với môi trường mới, Văn Lâm sẽ không quên những ngày tháng gian khó hay những dòng chữ trong bức “tâm thư” mà anh đã viết. Đấy cũng chính là động lực và cũng là cái cách mà anh trả ơn những người đã dang đôi tay chào đón anh trong lúc đứng ở ngã tư đường.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội