Bóng Đá Plus trên MXH

Sài Gòn FC chiến đấu vì nồi cơm
ĐỨC NGUYỄN • 11:10 ngày 17/03/2020
Trong bối cảnh cấp thượng tầng có những thay đổi, Sài Gòn FC đã gây sốc khi đánh bại SHB Đà Nẵng với tỷ số 4-1 ngay trên sân Hòa Xuân ở vòng 2 V.League 2020.

    Lịch thi đấu, Kết quả, BXH V.League

    HLV Hoàng Văn Phúc bất ngờ chia tay Sài Gòn FC sau khi đội bóng này để SLNA cầm hòa 0-0 ở vòng 1. Chỉ vài giờ sau khi ông Phúc tuyên bố từ chức, chủ tịch Sài Gòn FC Vũ Tiến Thành đã ngồi luôn vào “ghế nóng”. Chiều hôm ấy trên sân tập Phú Thọ (TP.HCM), ông Thành có màn ra mắt trước các cầu thủ. Lạ ở chỗ, không khí buổi tập như chưa hề có một cuộc chia ly khi các cầu thủ vẫn rất tươi cười và tập luyện chăm chú. Sài Gòn FC hành quân ra Đà Nẵng với tâm lý “cố gắng kiếm 1 điểm”. Một cầu thủ trong đội nói rằng, trong bối cảnh đội “thay tướng”, mục tiêu hòa của Sài Gòn FC là phù hợp. Càng đáng nói, SHB.ĐN không phải đội yếu, lại được chơi trên sân nhà.

    Chẳng ai ngờ, Sài Gòn FC đã gây sốc khi đánh bại đội bóng sông Hàn với tỷ số 4-1 bằng cú đúp của Pedro và hai bàn còn lại do Huỳnh Tấn Tài và Vũ Tín thực hiện. Có lẽ ông chủ tịch kiêm HLV Vũ Tiến Thành cũng không dám tin khi nhìn vào bảng tỷ số. Bởi như ông Thành phát biểu trong buổi họp báo, trước trận đấu này ông đã nghĩ tới những khó khăn cho Sài Gòn FC.

    Đúng vậy, trên sân Hòa Xuân cuối tuần qua, người ta thấy các cầu thủ Sài Gòn FC chơi rất bốc lửa. Nó khác với phong thái ở trận hòa 0-0 với SLNA. Thậm chí, ngay cả dưới thời HLV Nguyễn Thành Công, cũng hiếm khi Sài Gòn FC có những  trận đấu hay và hợp lý như thế. Thật khó khẳng định, chủ tịch kiêm HLV Vũ Tiến Thành đã “thổi lửa” vào các cầu thủ hay thay đổi toàn diện về chiến thuật, bởi ông chỉ mới có vài ngày cầm quân.

    Sài Gòn FC (áo sẫm) gây bất ngờ khi thắng đậm trước SHB.ĐN  	Ảnh: SÔNG HÀN

    Rõ ràng, trong bối cảnh đổi thay ở thượng tầng, tinh thần các cầu thủ không thay đổi. Họ ra sân tập luyện, chiến đấu vì miếng cơm manh áo, vì bản ngã chứ không phải cho ai khác. “Đừng nghĩ đến ai cả, hãy nghĩ đến bản thân, đến gia đình đầu tiên. Nếu không tập luyện, không thi đấu tốt thì nồi cơm của mình sẽ bị ảnh hưởng. Chúng tôi cũng chỉ là người lao động, làm tốt thì được ghi nhận, vậy thôi”, một cầu thủ chia sẻ.

    Chủ tịch kiêm HLV Vũ Tiến Thành hẳn rất vui vì chiến thắng của Sài Gòn FC. Ông cũng thừa nhận trong buổi họp báo sau trận đấu với SHB.ĐN: “Trong bối cảnh thời gian gấp rút, chưa tìm được người nên tôi tạm thời dẫn dắt đội. Bản thân các nhà đầu tư cũng muốn tôi ngồi ghế HLV trưởng. Tuy nhiên, các bên sẽ ngồi lại với nhau để có sự định hướng cho tương lai”.

    Rõ ràng, chiến thắng vừa rồi là rất đáng quý. Khởi đầu của ông Thành và các cộng sự là như mơ. Nhưng hãy đừng quên, mùa giải mới chỉ bắt đầu và chắc chắn, Sài Gòn FC cần phải nỗ lực rất nhiều trong chặng đường phía trước.

    “Tôi sẽ dẫn dắt Sài Gòn FC cho đến khi đội ổn định”
    Ông Vũ Tiến Thành cho biết: “Tôi nghĩ tôi sẽ dẫn dắt Sài Gòn FC cho đến khi đội ổn định. Còn về tương lai thì như tất cả đã biết, tìm một HLV lúc này là rất khó khăn. Hướng của chúng tôi là tìm HLV ngoại. Bởi HLV nội thì những người giỏi họ có đội bóng hết rồi”.

    XEM THÊM

    Viettel 3-3 HAGL: Chia điểm đầy kịch tính

    SHB Đà Nẵng 1-4 Sài Gòn FC: Hủy diệt chủ nhà

    Hoãn giải LS V.League 2020 đến hết tháng 3

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay