Bóng Đá Plus trên MXH

Sài Gòn FC: ‘J.League hoá’ không thể bằng công nghệ… mì ăn liền
Đức Nguyễn • 19:54 ngày 09/04/2021
Sài Gòn FC bắt buộc phải thay đổi để trục vớt con tàu đang chìm ở đáy bảng V.League. Tiến trình “J.League hoá” có thể phải “khai tử” hay chậm lại, và đội bóng này cũng không thể làm bóng đá theo công nghệ mì ăn liền.

    Như đã nói, Sài Gòn FC đã chính thức chiêu mộ thành công “người cũ” của CLB TP.HCM, trung vệ Diakate. Theo tiết lộ từ những người trong cuộc, Thiago Santos có thể được giữ lại. Điều này cũng đồng nghĩa, HLV Phùng Thanh Phương sẽ sử dụng cặp trung vệ ngoại binh để gia cố hàng phòng ngự vốn đang chơi rất tệ.

    Những cầu thủ đến từ Nhật Bản gồm Daisuke Matsui, Woo Sang hoo và Hiroyuki Takasaki đang để lại những sự thất vọng lớn và nhiều khả năng 3 ngoại binh này sẽ phải rời đội bóng khi thị trường chuyển nhượng V.League mở cửa. Nếu vậy, triều đại của những người Nhật Bản ở Sài Gòn FC sẽ khép lại. Trước đó, HLV Masahiro Shimoda cũng đã phải từ chức sau 3 trận thua kể từ khi được bổ nhiệm lên nắm sa bàn thay cho ông Vũ Tiến Thành kể từ vòng 4.

    Không còn sự hiện diện của HLV và những cầu thủ đến từ Nhật Bản, Sài Gòn FC đang bị đặt vô số câu hỏi xung quanh chiến lược “J.League hoá” hay “đi tắt đón đầu” như lãnh đạo đội bóng tuyên bố trong thời gian qua. Trước mắt, có muốn gì đi nữa, Sài Gòn FC cũng phải trùng tu con tàu đang bị “rách nát” tại V.League. Nói thẳng ra, họ cần phải nhìn vào sự thật, Sài Gòn FC đang trở thành một ứng cử viên rớt hạng, thay vì huyễn hoặc vào những điều vĩ đại ở phía tương lai.

    Sài Gòn FC đã từng thành công nhưng hộ cần phải sống cho thực tại là đang đứng bét bảng V.League 2021

    Trong bối cảnh hiện tại, Sài Gòn FC buộc phải giữ tiền vệ Cao Văn Triền ở lại để phục vụ cho đội bóng thay vì đến Nhật Bản thi đấu. Thật ra, ý tưởng “đông du” đã nhận được nhiều sự ủng hộ, nhưng một đội bóng đang phải sống trong tình cảnh tìm đường trụ hạng lại nói chuyện xuất ngoại, nâng cao chất lượng cầu thủ e rằng quá mông lung. Câu chuyện của Cao Văn Triền, câu chuyện thuê những “lão tướng” ngoại binh từ Nhật Bản hẳn cũng là một bài học xương máu cho những người làm bóng đá Sài Gòn FC.

    Xâu chuỗi vấn đề, không khó để nhận ra, Sài Gòn FC đã quá tự tin với vào sức mạnh của mình, để rồi đưa ra những nhận định sai lầm về chất lượng V.League và cả chính sức mạnh nội tại của đội bóng.

    Bây giờ, Sài Gòn FC sẽ phải làm lại và đương nhiên nó phải bắt đầu từ V.League bởi đây là mặt trận chính có thể cho họ tất cả, từ hình ảnh đến các nhà tài trợ.

    Đã có lúc Sài Gòn FC chớm nở những nụ hoa hồng thật đẹp khi họ trở thành “đệ tam” của V.League 2020. Tiếc thay chỉ 1 năm, mọi thứ đã thay đổi chóng mặt. Bây giờ, Sài Gòn FC không thể “ăn mày dĩ vãng” mà phải sống cho hiện tại.

    Sài Gòn FC quyết “J.League hoá” bằng chất xám, công nghệ và cả nguồn nhân lực từ bóng đá Nhật Bản. Có lẽ, giờ họ phải chọn “khai tử” một chiến lược hay làm nó chậm lại.

    Dù con đường nào cũng phải cần thời gian chứ không thể đốt cháy giai đoạn hay làm theo công nghệ “mì ăn liền”.

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội