Bóng Đá Plus trên MXH

SHB Đà Nẵng vs Sài Gòn FC: Cố nhân hội ngộ
Đỗ Tuấn • 16:19 ngày 30/03/2018
Cuối tuần này, chủ nhà SHB Đà Nẵng sẽ có cuộc đón tiếp Sài Gòn FC trên sân Hoà Xuân. Trớ trêu thay, đấy cũng là cuộc đối đầu của những người quen cũ từng một thời gian dài là đồng đội ở CLB, trong màu áo ĐTQG, thậm chí cách đây vài tháng còn ngồi chung băng ghế huấn luyện…

    Nỗi niềm chôn giấu

    Trưa hôm nay 30/3, CLB Sài Gòn đã đáp chuyến bay ra Đà Nẵng chuẩn bị cho trận đấu với đội chủ nhà vào cuối tuần, cùng nhiều cảm xúc khá đặc biệt. Trên facebook cá nhân, tiền vệ Võ Hoàng Quảng và trung vệ Mai Thành Nam đã chia sẻ tấm ảnh chụp chung: “Ngày về, có quá nhiều kỷ niệm ùa về”. Cũng dễ hiểu, cả hai vừa chia tay SHB Đà Nẵng vài tháng trước để đầu quân cho Sài Gòn FC ở mùa giải 2018. Riêng với Hoàng Quảng, một cầu thủ sinh ra và trưởng thành từ bóng đá Đà Nẵng, ngày trở về của anh càng đặc biệt hơn.

    Trò chuyện cùng người viết, Hoàng Quảng thổ lộ: “Nói thật, tôi chẳng nghĩ sẽ có ngày mình rời xa mảnh đất này để khoác áo một CLB khác, bởi đây là quê hương, là gia đình của tôi, nhưng đã mưu sinh thì phải chấp nhận. Hôm nay, lần đầu quay về trong vai trò cầu thủ đội khách ngay trên quê nhà của mình, gặp lại những người anh em thân thiết từng một thời gian dài kề vai sát cánh, cảm giác lạ lắm và có chút gì đó xót xa, có lẽ tôi vẫn chưa quen với điều ấy”.

    Thành Nam và Hoàng Quảng trở về Đà Nẵng trong màu áo Sài Gòn FC

    Trong khi đó, HLV trưởng Phan Văn Tài Em cũa có những nỗi niềm rất riêng, bởi vị “thuyền trưởng” trẻ này vẫn không thể nghĩ sẽ có ngày anh ở 2 đầu chiến tuyến cùng những người đồng đội thân thiết trong màu áo ĐTQG như Minh Phương và Vũ Phong bên phía SHB Đà Nẵng, cái thời điểm đúng 10 năm trước bộ ba này đã cùng nhau giơ cao chiếc cúp vô địch AFF Cup 2008. Đấy là chưa kể, chỉ vài tháng trước, Minh Phương và Tài Em còn cùng ngồi chung băng ghế kỹ thuật của Long An ở mùa giải 2017.

    “Trong bóng đá chuyên nghiệp, chuyện những người quen cũ đối đầu nhau là rất bình thường, nhưng thực sự không nghĩ tôi và Minh Phương sẽ đối đầu nhau sớm như thế, lại trong tình cảnh trớ trêu thế này, khiến cảm xúc vui buồn lẫn lộn”, HLV Tài Em chia sẻ.

    Cuộc chiến ở Hoà Xuân

    Sở dĩ Tài Em dùng từ “trớ trêu” khi nói về cuộc đối đầu với người đồng đội Minh Phương, bởi cả CLB SHB Đà Nẵng và Sài Gòn FC đều đang rất cần điểm để tìm lợi thế trong cuộc đua trụ hạng, đặc biệt là đội khách đến từ Sài thành, khi chỉ có vỏn vẹn 1 điểm sau 3 vòng đấu. Điều ấy khiến cuộc đối đầu giữa những người quen cũ sẽ càng thêm quyết liệt, khó lường.

    Trước trận đấu trên sân Hoà Xuân, HLV Nguyễn Minh Phương bên phía chủ nhà đã bày tỏ: “Đây sẽ là một cuộc đối đầu mang nhiều cảm xúc, bởi rất nhiều người trong BHL và cầu thủ của cả hai đội từng là đồng đội, bằng hữu thân thiết của nhau. Thậm chí trong đội bóng của tôi hiện có rất nhiều cầu thủ từng là học trò của trợ lý Nguyễn Tuấn Phong bên phía Sài Gòn FC. Tuy nhiên, khi bước vào trận đấu, tất cả những tình cảm đều phải được đặt ngoài đường piste để chơi cống hiến và chiến hết mình. Sau trận đấu, chúng tôi sẽ lại ngồi bên nhau đối ẩm, hàn huyên. Tôi và Vũ Phong đã hẹn Tài Em, Tuấn Phong như thế”…

    Tài Em và Minh Phương lúc còn sát cánh bên nhau trong BHL đội Long An ở mùa giải 2017

    Cần nhắc thêm, SHB Đà Nẵng hiện xếp thứ 7 trong bảng tổng sắp với 4 điểm, trong lúc Sài Gòn FC đứng thứ 13 với 1 điểm. Vì thế, HLV Tài Em của đội khách đã nhận định: “SHB Đà Nẵng đang có lợi thế về sân nhà cũng như điểm số, trong lúc Sài Gòn FC lại đang gặp tổn thất về lực lượng khi thủ môn Đức An bị đứt dây chằng phải nghỉ thi đấu một thời gian dài. Thế nên, đây sẽ là một thách thức rất lớn cho đội bóng của chúng tôi trong cuộc đối đầu này”.

    Trong khi đó, HLV Nguyễn Minh Phương bày tỏ: “Như đã biết, Sài Gòn FC chỉ mới có được 1 điểm sau 3 vòng đấu nên chắc chắn họ rất muốn giành chiến thắng trong trận đấu này. Tuy nhiên, đá trên sân nhà, SHB Đà Nẵng càng không muốn bị mất điểm. Vì vậy, khả năng trận đấu này sẽ rất hấp dẫn và quyết liệt”.

    Sân Hoà Xuân cuối tuần này sẽ là cuộc hội ngộ của những người quen cũ, nhưng trong hoàn cảnh phải đối đầu nhau ở hai bờ chiến tuyến, những người đồng đội cũ sẽ phải nỗ lực để tranh đoạt lợi thế cho CLB của mình.

    Nỗi nhớ… trường xưa
    Trong thành phần của đội SHB Đà Nẵng có nhiều cầu thủ trẻ trưởng thành từ lò đào tạo PVF như Đức Chinh, Tiến Dụng, Việt Anh, Trọng Hoá, Thanh Thịnh, Văn Diệp… Tất cả đều là học trò của trợ lý Nguyễn Tuấn Phong bên phía Sài Gòn FC, người từng là HLV của PVF. Lần đầu tiên đối đầu nhau ở sân chơi chuyên nghiệp, HLV Tuấn Phong bày tỏ: “Tôi rất vui khi nhìn thấy các học trò của mình giờ đã trưởng thành. Bên cạnh đó cũng cảm thấy rất thú vị khi thầy trò giờ lại đối đầu nhau trong một trận đấu ở V.League”.

    HLV Tuấn Phong cùng các học trò Đức Chinh, Thái Quý, Tiến Dụng... ở PVF

    Trong khi đó, các cầu thủ trẻ của SHB Đà Nẵng cũng rất vui mừng khi gặp lại thầy cũ. Tiền đạo Hà Đức Chinh cho biết: “Bọn con đã hẹn thầy sau trận đấu sẽ mời thầy đi ăn, vì lâu lắm rồi thầy trò chưa có dịp ngồi hàn huyên nên nhớ lắm. Đồng thời, bọn con cũng rất muốn ôn lại những kỷ niệm lúc còn ở PVF”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội