Bóng Đá Plus trên MXH

TP.HCM 1-2 FLC Thanh Hóa: Hỏng tiệc chia tay
Đỗ Tuấn • 19:43 ngày 02/10/2018
Chủ nhà TP.HCM có nhiều cơ hội cân bằng tỷ số, qua đó có một trận cầu ý nghĩa chia tay CĐV ở trận đấu cuối trên sân nhà Thống Nhất. Tiếc thay, trong một ngày thi đấu tệ hại chân sút Chaves đã phá hỏng tất cả.
    BÀN THẮNG
    TP.HCM: Văn Thuận (38’)
    FLC.TH: Rimario (24’, 32’)

    20 phút đầu, trận đấu diễn ra chậm rãi và không có nhiều tình huống nguy hiểm, dẫu đội khách FLC Thanh Hoá là những người chủ động nắm thế trận. Phải đến phút 24, trong một pha phản công nhanh, Romario đã cầm bóng đột phá nhanh vào khu vực cấm địa của chủ nhà TP.HCM, rồi tung cú sút căng mở tỷ số 1-0 cho FLC Thanh Hoá trong sự vui sướng của khá đông CĐV xứ Thanh có mặt trên khán đài.

    Bàn thua khiến các học trò của HLV Miura nỗ lực đẩy nhanh thế trận nhằm tìm bàn cân bằng tỷ số, nhưng những pha tấn công của đội chủ nhà vẫn khá “hiền” và gần như không thể làm khó được hàng thủ cùng thủ môn Thanh Thắng bên phía FLC Thanh Hoá. 

    Mải mê tấn công nhưng chưa tìm được bàn thắng, lưới của CLB TP.HCM đã rung lên lần hai. Trong một pha phối hợp tấn công nhanh từ giữa sân, Trọng Hoàng đã chọc khe cho Rimario thoát xuống đối mặt thủ môn Thanh Diệp và tung cú sút nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách ở phút 32.

    Rimario (áo vàng) người ghi 2 bàn thắng cho FLC Thanh Hoá. Ảnh: Quốc An

    Bị dẫn cách biệt, nhưng đội chủ nhà vẫn không nàn chí và họ đã được đền đáp ở phút 38: Từ cú đánh đầu phá bóng bật ra của hàng thủ FLC Thanh Hoá, Văn Thuận đã có cú sút từ khoảng cách 20m rút ngắn tỷ số 1-2 cho CLB TP.HCM.

    Thế trận tiếp tục được đẩy lên rất nhanh, dẫu cơn mưa tầm tã sau đó và kéo dài sang đến hiệp 2 khiến mặt sân sũng nước như trận thuỷ chiến. Điều ấy đã làm những cú dứt điểm của các chân sút khó đi theo ý muốn, và ngoại binh Chaves của TP.HCM đã bỏ lỡ một cơ hội ăn bàn mười mươi như thế ở phút 66.

    Phút 70, Hải Anh đã bị Xuân Cường của FLC Thanh Hóa phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài đã cho đội chủ nhà hưởng quả phạt đền. Tuy nhiên, cú sút thiếu quyết đoán của Chaves đã tiếp tục bỏ lỡ cơ hội cân bằng tỷ số cho CLB TP.HCM trên chấm 11m.

    Chaves (áo đỏ) đã bỏ lỡ 2 cơ hội ăn bàn mười mươi cho CLB TP.HCM. Ảnh: Quốc An

    Dẫu rất tiếc nuối, nhưng đội chủ nhà TP.HCM vẫn nỗ tục tràn lên tấn công nhằm tìm bàn cân bằng tỷ số, qua đó làm quà chia tay người hâm mộ thành phố trong trận đấu cuối thi đấu trên sân Thống Nhất của thầy trò ông Miura ở mùa giải 2018. Tuy nhiên, những pha dứt điểm của chủ nhà đều thiếu chuẩn xác nên đã trắng tay rất đáng tiếc khi thua sít sao FLC Thanh Hoá 1-2, dẫu họ hoàn toàn có thể làm được tốt hơn thế.

    ĐỘI HÌNH RA SÂN
    TP.HCM: Thanh Diệp, Robert Đặng, Hữu Tuấn, Văn Hoàn, Công Hiển, Văn Thuận, Anh Tuấn (Hải Anh, 57’), Quang Nam (Phi Sơn, 46’), Minh Trung, Huỳnh Kesley, Chaves.
    FLC.TH: Thanh Thắng, Đình Đồng, Xuân Hưng, Minh Tùng (Tiến Thành, 84’), Xuân Cường, Minh Tuấn (Hữu Dũng, 55’), Hoàng Thịnh, Trọng Hoàng, Văn Thắng, Rimario, Omar Faye.



    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội