Bóng Đá Plus trên MXH

Trung vệ Bùi Tiến Dũng, ‘đoái công chuộc tội’ là có thật!
12 phút trước
Tình huống Bùi Tiến Dũng bị cướp bóng là nguồn cơn giúp cho Bình Định tạo ra cú “sốc” khi đánh đại Thể Công Viettel trên Mỹ Đình. Và Bùi Tiến Dũng cũng là người khơi nguồn chiến thắng cho đội nhà trước Hải Phòng.

    Bùi Tiến Dũng ăn mừng bàn thắng với các đồng đội. Ảnh: Đức Cường

    Thể Công Viettel hành quân đến Lạch Tray với sự hỗn độn về cảm xúc khi họ vừa trải qua một trận đấu không thể tệ hơn với Bình Định ở vòng 3 LPBank V.League 2024/25. Và Bùi Tiến Dũng là nhân vật được đề cập đến nhiều nhất, xuất phát từ tình huống đua tốc độ và vấp ngã tranh cãi ở phút thứ 7. Alisson Farrias đã không bỏ lỡ cơ hội trời cho mở tỷ số cho Bình Định. Bùi Tiến Dũng và các đồng đội sẽ phải tự trách mình vì ngay cả khi Cao Văn Triền phải nhận thẻ đỏ ở phút 18, họ cũng không thể có được bàn thắng gỡ hoà. Cái kết, Thể Công Viettel đành cay đắng rời sân với một trận thua không thể “nuốt trôi”.

    Rất nhiều dấu hỏi đặt ra với Thể Công Viettel trước trận đấu với Hải Phòng ở vòng 4, dù đối thủ của họ cũng đang trải qua những ngày gian khó. Thế nhưng, có lạc quan đến mấy, các CĐV cũng chẳng dám tin, Thể Công Viettel lại có thể mở tỷ số ngay ở phút thứ 2. Pha lật bóng của Tiến Anh thực sự xuất sắc. Còn tình huống bật nhảy, đè trung vệ Bùi Tiến Dụng bên phía Hải Phòng rồi lắc đầu ghi bàn của của Bùi Tiến Dũng cũng rất hoàn hảo. Sự phấn chấn về mặt tinh thần sau bàn mở của thủ quân đã giúp Thể Công Viettel ghi thêm 2 bàn thắng trong hiệp 1 và họ cũng bảo vệ thành quả thắng 3-2 sau 90 phút so giày.

    Thủ quân của Thể Công Viettel đã có một trận đấu cực hay. Ảnh: Đức Cường

    Cú đánh đầu thành bàn vào lưới Hải Phòng đã là pha lập công thứ 9 trong sự nghiệp của anh tại V.League. Dù có chiều cao khiêm tốn (1m72) nhưng Bùi Tiến Dũng là một trung vệ có khả năng bật nhảy và không chiến không thua kém bất kỳ ai. Những bàn thắng mà cầu thủ người Đức Thọ (Hà Tĩnh) có được đều đến từ những pha đánh đầu. Dũng “bộ đội” cũng nói rằng, anh luôn cố gắng xây dựng “thói quen” ấy mỗi khi có cơ hội đứng trong cầu môn đối thủ. 

    Cũng nói thêm, sau tình huống mắc lỗi trong trận đấu với Bình Định, Bùi Tiến Dũng ăn không ngon ngủ không yên. Và anh muốn làm một điều gì đó để “đoái công chuộc tội”. Cuối cùng, trung vệ sinh năm 1995 này đã làm được. Bàn thắng không chỉ tạo nên một cú hích tinh thần cho các đồng đội, mà còn là một “siêu phẩm” để Bùi Tiến Dũng dành tặng cho đứa con thứ 3 sắp chào đời. Vâng, bóng đá thật vi diệu bởi nó mang đến cho người chơi những cung bậc cảm xúc tột cùng của nỗi buồn lẫn hạnh phúc yêu thương. Bùi Tiến Dũng đã có những khoảnh khắc được sống trong những cung bậc như vậy và hẳn anh luôn biết nâng niu để tận hưởng nó ở lăng kính tích cực nhất.

    Đẳng cấp của Bùi Tiến Dũng đã được thể hiện ở vòng đấu thứ 4. Ảnh: Đức Cường

    Thể Công Viettel vẫn chưa cho thấy được bóng dáng của một ứng viên vô địch. Thậm chí, nhiều người cảm thấy họ cũng bình thường như những đội bóng hạng trung. Cú đánh đầu của Bùi Tiến Dũng đẹp và “độc”. Tương tự, pha làm bàn “đỉnh chóp” của Khuất Văn Khang vào lưới Hải Phòng nhưng rất khó để lặp đi lặp lại. Nhưng thôi tạm bỏ qua những muộn phiền, Thể Công Viettel hãy cứ tận hưởng niềm vui đã có được tại Lạch Tray. Bùi Tiến Dũng cũng tận hưởng hương vị chiến thắng theo cách của mình dẫu rằng, trung vệ này không được HLV Kim Sang Sik gọi lên ĐT Việt Nam trong dịp FIFA Days.

    Tất nhiên, ở thì tương lai, mọi thứ đều có thể xẩy ra. Nếu Bùi Tiến Dũng vẫn chơi tốt, vẫn chứng minh được bản lĩnh của mình, câu chuyện anh trở lại đội tuyển chỉ là sớm muộn. Có lẽ khi xem lại bàn thắng của Bùi Tiến Dũng, HLV Kim Sang Sik hẳn rất ưng cái bụng về tinh thần chiến đấu từ cậu học trò!.

    Đức Nguyễn • 12 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay