Bóng Đá Plus trên MXH

Trước vòng 12 V.League 2019: Run run đôi chân nhà ĐKVĐ
Phan Hồng • 08:09 ngày 29/05/2019
Vòng 12 sẽ là cơ hội cuối cho nhà ĐKVĐ Hà Nội FC tìm kiếm chiến thắng đầu tiên ở lượt đi trên sân khách. Nhưng sân Pleiku của HAGL chưa bao giờ là nơi dễ lấy điểm cho đội bóng Thủ đô.
    Thất bại ở vòng 11 trước DNH Nam Định đã đẩy Hà Nội FC xa thêm chiếc cúp vô địch khi họ bị đội đầu bảng TP.HCM nới rộng khoảng cách lên 5 điểm. Nỗi thất vọng chưa dừng lại ở đó, bởi trận thua ấy đã kéo dài chuỗi trận không thắng của đội bóng Thủ đô trên sân khách lên con số 5 (nếu không tính trận thắng Viettel tại Hàng Đẫy khi Hà Nội FC ra sân với tư cách đội khách). 

    Đó là thống kê không thể ngờ tới đối với Hà Nội FC khi họ tham dự V.League 2019 với tư cách ĐKVĐ, đồng thời là ƯCV nặng ký nhất cho ngôi vương. Có rất nhiều lý do để Hà Nội FC biện minh cho phong độ khi xa nhà đáng quên ấy, nào là phải thi đấu với mật độ dày đặc, bị đối thủ bắt bài, lực lượng suy giảm do chấn thương… 

    Nhưng bất luận vì gì đi nữa thì cũng thiếu thuyết phục, bởi Hà Nội FC được coi là “ĐTQG thu nhỏ” và kết quả tệ hại ấy đến ngay vạch khởi đầu chứ không phải chỉ xảy ra thời điểm này.

    Thế nên, chuyến làm khách của HAGL tại vòng 12 là cơ hội cuối để Hà Nội FC tìm kiếm chiến thắng đầu tiên trên sân khách ở lượt đi. Nhưng với chuỗi thành tích theo kiểu “dại chợ” ấy thì không nhiều người tin, thầy trò ông Chu Đình Nghiêm có thể làm được chuyện tưởng như rất… nhỏ ấy. HAGL hiện tại đang vào guồng sau khi thay tướng, cũng như có sự trở lại của một số gương mặt chủ chốt. Hơn nữa, Pleiku luôn là nơi “đi dễ khó về” với Hà Nội FC. 

    Từng ca khúc khải hoàn tại phố Núi nhưng lịch sử đối đầu với HAGL cho thấy, đội bóng Thủ đô thường ít có niềm vui chiến thắng hơn so với nỗi buồn mỗi lần viễn chinh ở đây. Vì thế, chuyến làm khách này dự báo nhiều thách thức cho Hà Nội FC.


    Đây cũng được coi là vòng đấu có nhiều thuận lợi cho các đội chủ nhà. Thăng tiến mạnh mẽ với chuỗi 4 trận bất bại gần đây, Thanh Hóa đứng trước cơ hội lớn để thực hiện thêm những bước nhảy vọt trên BXH khi tiếp DNH Nam Định. Rõ ràng, đoàn quân của ông Nguyễn Đức Thắng được đánh giá cao hơn nhiều so với đội bóng thành Nam. 

    Tại Lạch Tray, gặp một đối thủ đang trong cơn khủng hoảng như Quảng Nam FC cũng là dịp may để Hải Phòng tìm lại niềm vui sau 4 trận không biết đến hương vị chiến thắng. Tương tự, chủ nhà B.BD có nhiều lợi thế khi phong độ của Sanna.KH đang kém hơn. Viettel chắc chắn cũng tự tin hơn nhiều khi tiếp Than.QN sau chiến thắng ấn tượng trước Hải Phòng mới đây.

    Khó khăn lớn nhất ở vòng 12 thuộc về SHB.ĐN khi phải tiếp đội bóng đang đứng số 1 trên BXH là CLB TP.HCM. Sài Gòn FC cũng được dự báo không “dễ thở” khi tiếp SLNA, dù rằng đội bóng xứ Nghệ vừa bại trận tại sân Thống Nhất. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội