Bóng Đá Plus trên MXH

Hương sắc Sài Gòn tại V.League 2019
Đức Nguyễn • 09:28 ngày 27/05/2019
CLB TP.HCM vừa đánh bại SLNA để xây chắc ngôi đầu là một sự kiện cuối tuần với NHM Sài Gòn. Trên khán đài Thống Nhất chiều thứ Bảy, có những CĐV vô cùng đặc biệt. Họ là người thân của các cầu thủ và những người đi níu giữ “hồn cũ” của bóng đá Sài thành, vốn đã nhạt phai theo tháng năm.
    Nhìn khán đài Thống Nhất gần được phủ kín khán giả, nhiều người mừng thầm rằng: Rồi đây, bóng đá Thành phố có thể mơ đến... ngày xưa. Cái ngày mà những Cảng Sài Gòn, Hải Quan, Công an TP.HCM mỗi khi ra sân đều là một ngày hội bóng đá. Từ lâu lắm rồi người ta mới thấy được sân Thống Nhất có số lượng CĐV đông kỷ lục đến thế. Fan SLNA dĩ nhiên là quá máu nhưng các CĐV Thành phố cũng không kém phần náo nhiệt. 

    Tình yêu trong bóng đá thật khó được định nghĩa nó có màu gì. Chỉ biết rằng, đôi khi nó giống như quy luật “hữu xạ tự nhiên hương”. Thành tích mà thầy trò HLV Chung Hae Seong giành được giống như thứ “mật ngọt” để bướm ong tìm đến. Đến đây lại nhắc lại câu chuyện đã rất cũ, bóng đá TP.HCM từ lâu không sản sinh ra cầu thủ đáng chú ý nào. Hoặc có thì đấy là những người được đào tạo và trưởng thành từ địa phương khác. 

    Nhưng với Trần Thanh Bình và Nguyễn Minh Trung, suy nghĩ về một “vùng trắng” tài năng bóng đá sẽ phải đổi thay. Đúng vậy, hai cầu thủ đá chính trong trận đấu giữa CLB TP.HCM và SLNA là sản phẩm của lớp Năng khiếu bóng đá TP.HCM. Thanh Bình có hộ khẩu ở quận 11 còn Minh Trung ở quận 12. 

    Trong mỗi trận đấu của CLB TP.HCM trên sân nhà, không khó để nhận ra, một góc khán đài luôn reo rò và cổ vũ là người nhà của Bình và Trung. 


    Nếu Trung “Xavi” mới chỉ có 3 trận đá chính thì Bình “mập” lại có những cống hiến đáng kể với 5 trận đá chính cùng những lần vào sân từ băng ghế dự bị và mang theo những sự đột biến chiến thuật. Tiền vệ sinh năm 1993 này đã có cho mình 2 bàn thắng và 2 đường kiến tạo thành bàn.

    Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi chiều qua, Thanh Bình chia sẻ: “Mọi thứ đang giống như một giấc mơ với tôi và các đồng đội ở CLB TP.HCM. Tôi từng nghĩ, mình sẽ cố gắng để bám trụ với bóng đá chuyên nghiệp vì nó là “nồi cơm” của bản thân và gia đình. Đơn giản là thế nhưng chưa bao giờ dám mơ cùng với đội bóng mà tôi gắn bó từ những ngày chập chững vào nghề dẫn đầu V.League”.

    Tiền vệ này cũng thừa nhận, anh cảm nhận được tình yêu mà khán giả Thành phố đang dần lớn lên theo thời gian. Minh chứng, như trận đấu với SLNA, anh cảm thấy bất ngờ vì các khán đài rất đông CĐV. “Mỗi trận đấu trên sân nhà luôn đặc biệt với tôi bởi đó là ngày tôi được cả gia đình, dòng họ, bạn bè kéo đến cổ vũ, động viên. Đó cũng là điều mà tôi luôn trân quý và dặn mình phải luôn cố gắng để không phụ niềm tin của mọi người”, Thanh Bình chia sẻ.

    Minh Trung cũng mang trong mình cảm giác đặc biệt. Anh nói: “V.League rất khắc nghiệt, để tìm được một chỗ đứng dù trên băng ghế dự bị đã khó chứ đừng nói là được ra sân. Tôi sinh ra và lớn lên ở TP.HCM, giờ được chơi cho đội bóng mang tên TP.HCM thì chẳng có gì tuyệt vời hơn nữa”.

    Vâng, bóng đá chuyên nghiệp không có ranh giới vùng miền, sự cục bộ địa phương. Nhưng sẽ vẫn tốt hơn nếu đội bóng ấy có những cầu thủ bản địa và những sản phẩm do chính tay mình đào tạo được bởi bản sắc luôn là điều không thể thiếu trong bóng đá. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội