Trong buổi ra mắt nhà tài trợ mới hồi đầu tháng 11 năm ngoái, bầu Đức của HAGL bảo “hãy quên mùa giải này đi” và hướng đến mùa bóng tới vô chức vô địch. Xem màn thể hiện bạc nhược một ngày sau đó trong chuyến làm khách trên sân Bình Định ở vòng 3, người viết cảnh báo nguy cơ xuống hạng và có khi mục tiêu vô địch của bầu Đức lại là… hạng Nhất chứ không phải V.League. Từ đó đến thời điểm này đã qua thêm 6 vòng đấu, mọi thứ vẫn y nguyên với đội bóng phố núi.
Ngoại trừ chiến thắng trước Hà Nội FC, HAGL vẫn thi đấu thiếu sinh khí, không còn thậm chí là một pha biểu diễn bóng như thời của lứa học viện HAGL – Arsenal JMG chứ chưa nói đến một “trận cầu đẹp”. Vị trí chót bảng trong thời gian dài vừa qua là chỗ đứng ngoài sức chịu đựng của phần đ&