Hành quân sang Myanmar, FLC.TH đã lường trước những khó khăn sẽ phải đối mặt bởi Yangon United là đội bóng chơi giàu sức mạnh cùng lợi thế sân nhà và thời tiết. Xác định đây là trận cầu 6 điểm, HLV Marian Mihail rất coi trọng trận đấu này. Nhưng do chỉ có đúng 5 ngày chuẩn bị cho trận đấu này sau hơn 1 tuần nghỉ Tết, các cầu thủ FLC Thanh Hóa không có được nền tảng thể lực sung mãn nhất.
Bên cạnh đó, việc BTC nước chủ nhà xếp lịch thi đấu vào lúc 15h30 (16h00 giờ Việt Nam), nhiệt độ lên đến 36 độ đã làm bào mòn thể lực của các cầu thủ đội khách. Thậm chí hàng loạt những cầu thủ vốn sở hữu nền tảng thể lực dồi dào như Minh Tuấn hay Xuân Thành cũng bị chuột rút, phải thay ra từ sớm.
“Đây là trận thua đáng tiếc của FLC.TH. Toàn đội đã cố gắng nỗ lực, tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn nhưng đã không thể tận dụng được. Một phần nguyên nhân khiến chúng tôi chơi chưa được như ý là bởi thời tiết ở Myanmar hôm nay khắc nghiệt quá. Phải thi đấu vào lúc 15h30 và nhiệt độ lên đến 36 độ khiến anh em ai cũng sớm xuống sức. Một trận thua đáng tiếc, nhưng chúng tôi sẽ trở lại ở các trận đấu tới”, tiền vệ Vũ Minh Tuấn chia sẻ.
Yangon United 2-1 FLC Thanh Hóa |
---|
ĐANG TẢI VIDEO... Vui lòng chờ trong giây lát. |