- Cầu thủ Barcelona: Gây quỹ “Lá vàng đùm lá kim cương” giúp Neymar có chút đỉnh để khắc phục hậu quả trốn thuế, đồng thời sửa soạn mua quà chia tay cho Messi và Mascherano trước khi vào tù cũng vì trốn thuế.
- Cầu thủ Man United: (Trừ Wayne Rooney) Ủng hộ hoàn toàn tiền lì xì cho BLĐ M.U để dùng cho việc bồi thường Van Gaal khi sa thải.
- Cầu thủ Chelsea: Lập quỹ dự phòng chữa bệnh cho Diego Costa phòng khi tiền đạo này bị bảo hiểm từ chối chi trả viện phí vì bị ăn đòn quá nhiều lần bởi tính “gấu chó”.
- Cầu thủ Real Madrid: Tiền ai người ấy tiêu, chẳng việc gì phải đóng góp cho một CLB có một ông chủ “siêu bạc bẽo” và một ông HLV chẳng có tí tóc nào để nắm.
TIN… TỨC (tin đọc mà tức) - Sau Tết Bính Thân, nạn chặt chém diễn ra ồ ạt, từ giá phòng nghỉ, giá bao cao su đêm Valentine, đến giá ăn uống, giá khách sạn ở các điểm du lịch. Tuy nhiên, đối với giá thuê HLV bóng đá, tình trạng này không xảy ra. - Nhằm giảm chi phí mua cầu thủ, các CLB lớn trên thế giới quyết định sẽ tiến hành các giao dịch chuyển nhượng, chiêu mộ cầu thủ bằng tiền lẻ. Một ông chủ CLB cho biết: “Vào đền chùa đợt Tết mà xem, đến Thần, Phật cũng chỉ nhận tiền lẻ thì cầu thủ tuổi gì”. - Đầu mùa giải V.League 2016, nhiều CLB dự đoán rằng, lượng khán giả đến sân sẽ sụt giảm nghiêm trọng. Nguyên nhân là do hiện có khoảng 5.200 người nhập viện do say rượu đánh nhau, đa phần trong độ tuổi thích xem bóng đá. Con số này sẽ còn gia tăng vì Tết còn kéo đến hết tháng Giêng. - Danh sách “Các câu hỏi khiếm nhã” như “Bao giờ lấy chồng/vợ?”, “Bao giờ sinh con?”, “Có người yêu chưa?”, “Lương bao nhiêu, thưởng Tết khá không?”… vừa được Cristiano Ronaldo bổ sung một câu: “Tại sao lại ghi bàn trên sân khách kém?”. |
* Bài viết thuộc chuyên mục Thư giãn.