Bóng Đá Plus trên MXH

Thư giãn: Nhật ký trời lạnh của một cầu thủ M.U
14:36 ngày 26/01/2016
Giờ thì các anh hùng bàn phím buồn bã về việc miền Bắc không có mùa Đông nữa đi. Không rét thì thôi, đã rét thì cứ gọi là cắt da, cắt thịt, ảnh hưởng tiêu cực đến dạ dày lẫn tình cảm lứa đôi.
    Ngày lạnh thứ nhất
    Thời tiết thật như đám fan phong trào. Mới hôm qua còn đang nóng chảy mồ hôi, thế mà sáng nay thức dậy đã thấy tuyết bay mù mịt như lông ngỗng khắp trời đất. Thương thầy quá, mới ngày nào họ hoan hỉ ca tụng là “chiến lược gia xuất sắc, tài ba, hợp cầu thủ châu Á…”, thế mà nay đua nhau nhao nhao đòi sa thải. Bạc, bạc quá ông trời ạ, lòng người bạc trắng như vôi, à không bạc trắng như tuyết phủ Sapa, Mẫu Sơn, Ba Vì… ấy. 

    Định xách giày ra sân tập thì nhận được tin nhắn: “Nếu trời lạnh dưới 10 độ thì tự động nghỉ nhé” từ BHL. Thế là nghỉ thôi. Liền rủ gấu đi Sapa ngắm tuyết. Gấu liền can ngay: “Điên mà đi Sapa tầm này. Chúng nó aka cộng đồng mạng đang nhao nhao ném đá đám rửng mỡ lên đấy ngắm tuyết mặc cho trâu bò chết”. 

    Mình hỏi lại “Thế trâu bò của cộng đồng mạng à?”, gấu trả lời: “Không, trâu bò của bà con. Nhưng cộng đồng mạng khóc như cha chết. Ối trâu ơi là trâu, sao trâu lại chết khổ chết sở như thế này? Rồi bà con lại xẻ thịt mày, phần bán 200.000 đồng/cân, phần đem gác bếp chấm tương ớt Mường Khương ăn ngon cực kỳ. Ối trâu ơi, thương mày quá”. 

    Đến trâu cũng lăn đùng ra ốm với thời tiết này

    Mình chỉ biết nói: “Ô thế à, sao bảo dân ta vô cảm. Hóa ra chỉ vô cảm thường trực, còn lại vẫn giàu lòng vị tha phong trào thế cơ mà. Thế không có đám vác tiền lên ngắm tuyết thì chính quyền lấy đâu ra tiền hỗ trợ, khắc phục thiên tai”. Gấu bảo, thôi ở nhà cho lành anh ạ.

    Thầy ơi, nghĩ đến đám khóc trâu em lại thương thầy bởi thầy còn chẳng bằng con trâu! Nhớ đến thầy, tự dưng mình thèm sashimi thế, nhưng không biết ăn cá sống chấm mù tạt có bị cộng đồng mạng ném đá là độc ác, vô cảm hay ăn đồ Nhật trong lúc trẻ em cởi truồng chơi tuyết không nhỉ? Thôi tí nữa gửi tiền đến quỹ “Cơm có thịt” cho nó thiết thực, còn hơn tỏ lòng nhân đạo online. 

    Ngày lạnh thứ hai
    Gấu khóc rưng rức. Đầu giờ sáng đã khóc. Mình có mắc tội gì đâu nhỉ, hay là Gấu nghi mình nợ 15 triệu của một em bán sản phẩm giảm cân online thật. Hồ đồ quá, cỡ mình mà phải vay 15 triệu à, đúng là mắc bẫy PR của bọn kinh doanh online, thích nổ, thích sống ảo rồi.

    Mình học tập tay soái ca gì bên Hàn, à Kim Sun Jun, đi ra phía sau Gấu, và tình tứ ôm từ phía sau. Gấu gạt tay phũ level max và gắt gỏng: “Khốn khổ cái thân tôi, yêu nhầm tay chuyển giới. Ối giời ôi, cái đợt anh sang Thái đá vòng loại World Cup là đi chuyển giới đúng không? Khốn nạn thân tôi quá”. 

    Trời lạnh cũng làm sứt mẻ tình cảm đôi lứa

    Mình giật nảy: “Lạnh quá nên em cũng hóa rồ à? Ai chuyển giới? Ăn nói linh tinh”. Gấu liền tru tréo: “Thế nó đâu, thằng bạn nhỏ của anh đâu rồi? Sáng nay sao chẳng thấy đâu cả? Chẳng chuyển giới thì là gì?”.

    Mình sững sờ rồi đưa tay xuống dưới, cũng hoảng hốt hét lên: “Ối cha mẹ ơi, đâu mất rồi. Sao em độc ác thế, anh có vay 15 triệu của con dở người kia đâu mà em ghen tuông, hạ dao biến anh thành thái giám thế này? Cái kia đâu rồi, cô đưa tôi ngay để tôi vào viện nối. Tôi không thích làm Lâm Bình Chi, Tả Lãnh Thiền hay cao thủ võ lâm gì cả”.

    Thấy mình khóc lóc đau đớn như Diego Costa dính đòn Per Mertesacker, Gấu mới hoảng hồn ngừng khóc là lấy đèn pin có cường độ ánh sáng 1000 lumen ra soi kỹ càng. 5 phút sau, Gấu reo lên mừng rỡ: “A nhìn mãi mới thấy. Vẫn còn anh ơi, không mất anh ơi. Em nghi có khi lạnh quá lên nó co tít lên trên”. 

    Mình bật điện thoại, vào Accu Weather. Ối thần linh ơi, Hà Nội đang 7 độ. Thôi vẫn còn là may rồi, mình và Gấu vội lấy máy sấy ra sấy, tình cảm mặn nồng như Thúy Kiều tái hồi Kim Trọng. Tiên sư cái trời lạnh, tí nữa làm tan vỡ mối tình đẹp như pha lê của mình. 

    Hồi hộp đợi ngày lạnh thứ ba.

    * Bài viết thuộc chuyên mục Thư giãn
    KỲ LÂM (ghi) • 14:36 ngày 26/01/2016
    Tags: thư giãn

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay