Bóng Đá Plus trên MXH

Thư giãn: Thương con như thế...
KỲ LÂM • 11:05 ngày 27/12/2015
“Thương cho roi, cho vọt. Ghét cho ngọt cho bùi”. Tục ngữ đối nhân xử thế, dạy dỗ con người của người Việt đã đúc kết như vậy sau kinh nghiệm nghìn đời. Thế nhưng, hiện nay, giá trị đó đang bị nghi hoặc, khiến nhiều nghịch cảnh xảy ra.
    HLV Jose Mourinho nổi tiếng là ông thày hễ mở miệng là bênh học trò. Diego Costa đánh người thành nghề thì được cho là “chiến binh quả cảm”. Hazard đánh cả cậu bé nhặt bóng thì vẫn được bênh là “trò ngoan, đạo đức tốt vời”. Fabregas sa sút phong độ thì được cho là “dư luận quá khắt khe với cậu ấy quá”.

    Bênh vực cầu thủ vô lối còn hơn cả bà Phó Đoan bênh cậu “Em Chã”, cuối cùng, hậu quả là gì? 3 nhát dao đâm sau lưng chí tử khiến Mourinho lại ôm hận xách va ly khỏi Stamford Bridge lần thứ hai. 

    Mở miệng mắc quai, nào Mourinho dám chê 3 kẻ phản đồ, những người mà ông bênh vực bấy lâu. Chỉ cánh CĐV Chelsea chửi thẳng mặt “3 con chuột trong phòng thay đồ” đã phản Mourinho và cả NHM. Xét cho cùng, “giặc sau lưng” cũng là do Mourinho tạo ra bằng kiểu thương con mù quáng.

    Việc nhà Chelsea chưa nguôi đã đến nhà Man United. HLV Van Gaal hẳn rất tức tối khi bị “đứa con cưng” như Wayne Rooney đám Herrera, Mata đến tận phòng chất vấn về cách huấn luyện và lối chơi. 

    Mourinho và Van Gaal đều gặp rắc rối với các học trò

    Còn gì dã man hơn hành động trò chất vấn thầy về phương pháp giảng dạy, bất chấp Rooney là học sinh được Van Gaal yêu chiều bậc nhất, và cũng là học sinh kém cỏi nhất tại M.U mùa này. Thế có nghĩa, việc Rooney sa sút dần đều từ thời David Moyes đều do Van Gaal kém tài cả.

    “Bông hoa tuy lip thép” chưa bao giờ đáng thương như bây giờ. Gần như, Van Gaal đã đánh mất mọi giá trị của một ông thầy nghiêm khắc, nhân vật quyền lực chỉ vì lìa bỏ châm ngôn “Thứ nhất hay chữ, thứ nhì dữ đòn” mà ông vẫn áp dụng thành công ở Ajax, Bayern Munich… Đã quá yêu chiều thì có ngày bị học trò “gọi bằng anh” âu cũng là cái lẽ tất nhiên.

    Cầu thủ cũng như học trò, luôn cần sự dạy dỗ, nghiêm túc, đề cao tính kỷ luật. Ấy thế mà, mấy hôm nay, những bậc phụ huynh ở làng vải Ninh Hiệp - Gia Lâm - Hà Nội lại dạy con bằng cách bắt chúng nghỉ học. Nghỉ học để làm gì, xin thưa: để đi gõ trống, khua trống, khua chiêng, phất cờ, giăng biểu ngữ biểu tình chống một vụ giải tỏa mặt bằng để xây trung tâm thương mại, thay cho chợ cũ xập xệ, luôn trong tình trạng bất an ninh. Những em không nghỉ sẽ bị mua chuộc bằng tiền, nghỉ nửa buổi nhận 100 nghìn, nghỉ cả buổi nhận 200 nghìn…

    Không biết chuyện đúng sai trong dự án xây trung tâm thương mại như thế nào, chỉ thấy thương xót cho học sinh tiểu học bị biến thành công cụ của người lớn. Những buổi nghỉ học bất thường, những đồng tiền nhận từ âm mưu của người lớn sẽ biến các em thành con người như thế nào trong tương lai. 

    Costa, Hazard và Fabregas bị ví như lũ chuột cống trong phòng thay đồ Chelsea

    Nguy hại hơn, bài học các em nhận được của ngày hôm này là coi thường pháp luật, đặt luật pháp dưới suy xét cảm tính đám đông chắc chắn không bao giờ tạo nên thế hệ công dân “thượng tôn luật pháp” mai sau. Hỡi những ông bố bà mẹ đã làm hỏng con cái một cách “đầy hồn nhiên và thương yêu” như thế, liệu sau này ai sẽ hối hận vì con cái hư hỏng, vì những nhát dao phản đồ?

    Tình yêu không lý trí là thuốc độc. Sáng 25/2, hàng nghìn bậc cha mẹ lại đem con trẻ ra xếp hàng xuyên đêm trong giá rét, bất chấp mọi nguy cơ sức khỏe để có được liều vaccine Pentaxim mặc dù vaccine Quinvaxem ê hề nhưng không ai thèm nhòm ngó.

    Cũng bởi rằng, họ biến mình thành nạn nhân của truyền thông khi không nhận thức được bản chất của vaccine, tỉ lệ phản ứng vaccine trên số mũi tiêm, ích lợi của việc tiêm vaccine trong việc phòng chống bệnh tật. Để rồi, trong đêm Thiên Chúa giáng sinh, những đứa hài nhi phải co ro trong giá rét. Để rồi, các bậc cha mẹ phải mất rất nhiều tiền cho một mũi vaccine. Để rồi, ùa theo nạn tẩy chay vaccine để dịch sởi bùng phát khủng khiếp. 

    Thương con như thế thì..!

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội