Bóng Đá Plus trên MXH

Vòng 19 V.League: Quảng Nam lần đầu trong lịch sử lên đầu bảng
Trí Công • 20:23 ngày 22/09/2017
Lần đầu tiên trong lịch sử 20 năm của CLB, Quảng Nam FC được đứng ở vị trí cao nhất trên BXH V.League.

    Quảng Nam FC 2-1 Hải Phòng: Cột mốc lịch sử
    Trước hàng thủ được tổ chức kín kẽ của Hải Phòng, Quảng Nam không có nhiều cơ hội để áp sát cầu môn đối phương. Ngay cả khi được hưởng quả đá phạt đền, đội trưởng Đinh Thanh Trung vẫn sút vọt xà ngang. Phải sang đến hiệp 2, Quảng Nam mới có được bàn mở tỷ số. Phút 57, Thanh Hưng treo bóng vào vòng cấm cho Đình Thắng băng vào dứt điểm hiểm hóc tung lưới Hải Phòng.

    Đinh Thanh Trung lại lập công giúp Quảng Nam có được 3 điểm

    Dù Hải Phòng có được bàn gỡ hòa do công của Ngọc Tân sau đó 8 phút nhưng đến phút 84, đường chuyền với quỹ đạo bay quá hiểm của Thanh Trung vô tình đưa bóng vào thẳng lưới, trong sự bất ngờ của các hậu vệ Hải Phòng. Thắng chung cuộc 2-1, Quảng Nam nối dài mạch trận bất bại trên sân nhà mùa này lên con số 9. Không chỉ vậy, họ còn tạm vượt qua FLC Thanh Hóa để chiếm ngôi đầu bảng V.League. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 20 năm của CLB, Quảng Nam được tận hưởng cảm giác đứng trên đỉnh của giải đấu. 

    Thế trận diễn ra khá chậm rãi khi cả hai đội nhập cuộc có phần thận trọng. Đặc biệt, đội chủ nhà B.Bình Dương chơi rất chắc chắn và gần như nhường thế chủ động cho đội khách SLNA. Trong thế trận như vậy, đội chủ nhà thỉnh thoảng vẫn có những pha phản công rất sắc bén, khiến hơn 4 ngàn khán giả xứ Nghệ có mặt trên các khán đài sân Gò Đậu phải thót tim.

    Thế trận trong hiệp 2 cũng không nhiều thay đổi. Không ngạc nhiên khi trận đấu kết thúc với kết quả hòa 0-0 và cầu thủ hai đội, đặc biệt chủ nhà B.Bình Dương, có thể tạm hài lòng khi giành được 1 điểm trên sân nhà.

    B.Bình Dương và SLNA cầm chân nhau ở Gò Đậu - Ảnh: Quốc An 

    Than Quảng Ninh 0-0 SHB Đà Nẵng: Chân sút vô duyên 
    Than.QN và SHB Đà Nẵng đã mang đến cho người hâm mộ sân Cẩm Phả một thế trận đôi công cởi mở, hấp dẫn. Tuy nhiên các tiền đạo của cả hai bên lại trải qua một buổi chiều quá vô duyên. Ngòi nổ chủ lực Đỗ Merlo của SHB Đà Nẵng liên tục bỏ lỡ những cơ hội trước khung gỗ thủ môn Huỳnh Tuấn Linh.

    Than.QN và SHB Đà Nẵng vô duyên trước cầu môn - Ảnh: Phan Tùng 

    Trong khi đó, lần lượt Hồng Quân, Dyachenko rồi Xuân Hùng cũng kém duyên trước cầu môn SHB Đà Nẵng. Khán giả trên sân còn nhiều lần mừng hụt khi bóng cứ hết dội cột dọc đến dội xà ngang. Thủ hòa ở Cẩm Phả, Than.QN tạm vươn lên thứ 5 trên BXH trong khi SHB Đà Nẵng rơi xuống vị trí thứ 8.


    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội