Người bị phạt thì ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng người yêu của Boateng, siêu mẫu Melissa Satta thì không chấp nhận thực tế này. Nhân dịp được tạp chí thời trang Chi (Italia) mời trả lời phỏng vấn, Melissa thay vì chia sẻ về thời trang, chế độ ăn kiêng hay các show diễn đình đám như những người mẫu khác, cô tranh thủ nguyền rủa cả tập thể Schalke.
Theo Melissa, nguyên nhân Schalke cắt hợp đồng với Boateng không phải vì phong độ kém, thiếu ý thức tập luyện, mà vì họ có… định kiến với những cầu thủ hay… xăm hình. “Schalke cho rằng Boateng là trai hư. Họ đánh giá con người qua việc anh ta xăm khắp cơ thể ư, thật là ấu trĩ, sai lầm. Boateng yêu bóng đá và luôn thể hiện thái độ của một cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng Schalke thì chẳng chuyên nghiệp chút nào cả”, Melissa giận dữ chửi vung trời.
“Khi Schalke thi đấu kém cỏi, họ nhốt Boateng trên băng ghế dự bị suốt 9 trận mà không thèm đưa ra một lý do cụ thể nào. Rồi đến khi Boateng trở lại sân cỏ, thi đấu đầy cố gắng thì họ sa thải anh ấy. Như vậy có phải là một hành động bình thường không? Schalke chơi chẳng đẹp chút nào”.
Màn nhờ người yêu lên báo nói hộ tiếng lòng của Kevin Boateng, có lẽ đang khiến nhiều NHM nhớ về trường hợp của Samir Nasri trước thềm World Cup 2014. Giận dữ vì bạn trai bị HLV Didier Deschamps loại khỏi danh sách triệu tập ĐT Pháp tham dự World Cup, người mẫu Anara Atanes đã đăng lên trang mạng xã hội của mình những lời hết sức tục tĩu nhắm vào Deschamps.
Atanes sỉ vả một HLV đáng kính như Deschamps đã là láo toét và đáng trách lắm rồi. Nhưng càng tệ hại hơn khi Samir Nasri không những không ngăn cản, còn hùa cùng bạn gái nói bâng quơ kiểu: “Em ạ, có những thứ bất công mà chúng ta phải chấp nhận thôi”. Chính câu nói của Nasri mới thực sự khiến báo chí Pháp nổi sóng.
Vậy nên có lẽ báo chí Đức không hy vọng Kevin Boateng hùa theo cô người yêu Melissa, nhân đà này tấn công Schalke. Làm như vậy anh sẽ hết đường quay lại là cái chắc.