Bóng Đá Plus trên MXH

Chuyện "cua gái" của ông chủ Liverpool: Chỉ có thể là tình yêu (kỳ cuối)
HẠNH NGUYỄN • 14:13 ngày 21/04/2014
Dù liên tục bị Linda Pizzuti lạnh lùng giữ khoảng cách, ông chủ John W. Henry của Liverpool vẫn quyết theo đuổi “gái chảnh” này. Tấm chân tình và lòng kiên trì của Henry đã dần xóa nhòa khoảng cách 29 tuổi giữa hai người.
    Tóm tắt Kỳ 1: 
    Tình cờ gặp Linda trong quầy bar Alibi ở Boston trong tối 6/6/2008, ông chủ của Liverpool, John Henry bị hút hồn luôn. Ông nhờ người mai mối làm quen và sau đó nhiều lầm kiếm cớ tiếp cận Linda nhưng đều không thể làm cô “rung rinh”. Kể cả đề nghị hẹn gặp Linda bên Paris cũng bị từ chối…

    EMAIL TÌNH YÊU
    … Linda đã sang châu Âu được 1 tuần. Hôm đó trời mưa. Henry càng nhớ Linda, nhất là hôm ông xòe ô che mưa cho cô lúc cả hai đi ăn tối.
    Đêm đó, Henry liền viết email gửi Linda: 

    “Linda thân mến,

    … Hôm nay, tôi đã thấy cầu vồng. Một cảnh tượng thật lung linh. Chúng ta chỉ được thấy những cảnh tượng như thế khi chúng ta xuất hiện đúng chỗ. Tôi đã xuất hiện đúng chỗ khi tôi trông thấy em.

    Tôi vẫn chưa biết nhiều về em. Nhưng tôi biết rằng thế giới trở nên tươi sáng hơn, tốt đẹp hơn, thanh thoát hơn và ấm áp hơn khi tôi nghĩ về em.
    Tôi chỉ đang nói ra những gì mình cảm nhận một cách thật nhất. Và tôi thấy rằng chẳng cần phải có lý do cho việc tôi rung động trước em.
    Em không nhất thiết phải hồi âm đâu…”


    Viết thế, nhưng Henry vẫn mong ngóng từng phút thư trả lời của Linda. Cô cũng hồi âm, song không hẳn theo những gì ông trông đợi: 
    “Tôi không ngây thơ đến mức nghĩ rằng mình đang sở hữu những gì ông vừa tán dương về tôi. Dù sao cũng cảm ơn ông nhiều”.

    CHỈ CÓ THỂ LÀ YÊU
    Linda từng yêu và thất tình. Sau khi chia tay vị hôn phu của mình, cô xếp lịch cho mình thật bận rộn. Sáng dậy sớm đến phòng gym hoặc học salsa. Sau một ngày làm việc bù đầu, cô tiếp tục có những chuyến đi từ thiện và tham gia vào các hoạt động xã hội. Làm sao để cuối ngày cô có thể mệt nhoài lăn ra ngủ ngay mà chẳng phải nghĩ ngợi vẩn vơ.

    Nhưng ở Prague, một điểm dừng chân trong chuyến đi châu Âu của mình, Linda chợt  nhận ra mình đang nghĩ đến Henry. 

    Về đến Boston, Linda tự nhủ rằng cô và Henry có thể trở thành bạn bè. Cô đồng ý cùng Henry tham dự một buổi học nấu ăn trên du thuyền của ông dù trước đó đã gọi đề nghị hẹn hò của ông là “tối kiến” vì dư luận ở Boston sẽ dị nghị nọ kia.

    Trước “buổi hẹn bạn bè” 3 ngày, Henry lạc đường khi đi gặp Ed Kane và ông bạn này đã bỏ về trước. Henry gọi điện cho Linda. Ông bảo muốn được gặp cô. Linda dứt khoát: “Không, 3 ngày nữa mới tới hẹn”. Nhưng 45 phút sau, cô vẫn tới nhà hàng nơi Henry đang kiên trì ngồi đợi. Một lúc, Henry bất ngờ nắm tay Linda. Cô phải giải thích cho ông rằng như thế là quá thân mật giữa những người bạn với nhau.

    Sau đó, họ có thêm mấy buổi hẹn trong tháng 7/2008. Henry thú nhận với ông bạn Tom Werner của mình: “Thực sự là tôi đang yêu. Bởi tôi đã chẳng xem hết bộ phim “Mamma Mia!” nếu như không có Linda ngồi bên”.


    VƯỢT QUA ĐỊNH KIẾN
    Về phần mình, Linda bắt đầu nhận ra cô và Henry có nhiều điểm đồng điệu: cùng mê đồ ăn Italia, cùng chia sẻ nhiều quan điểm sống… Cô bắt đầu đi xem bóng chày với ông. 

    Cô đồng ý sang Paris du lịch với ông và vài người bạn. Linda thấy rằng cô tin Henry nhiều hơn là cô tưởng. Sau chuyến đi này, Linda nhận ra: kệ thiên hạ bình luận thế nào, cô chỉ cần biết rằng mình đã yêu Henry.

    Rồi Linda cùng Henry ra sức thuyết phục cha mẹ cô xóa bỏ định kiến “con rể ngang tuổi bố vợ”. 

    Tháng 12/2008, Linda nhận lời cầu hôn của Henry. 

    Ngày 28/6/2009, Linda lên xe hoa cùng Henry…

    Linda nhập gia tùy tục


    Hồi Henry bắt đầu trở thành ông chủ của Liverpool, việc đầu tiên mà Linda làm là học thuộc bài hát truyền thống “You’ll Never Walk Alone”.

    Henry thịnh con gái
    Henry và Linda đã có với nhau bé gái 4 tuổi Sienna. Ngoài ra, ông còn có tiểu thư 17 tuổi Sara với bà vợ cũ Peggy Sue.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay