Bóng Đá Plus trên MXH

CR7 may một, Irina xui mười
HẠNH NGUYỄN • 08:25 ngày 15/01/2014
Để có được Quả bóng vàng FIFA 2013, dường như Cristiano Ronaldo đã lấy hết cả may mắn của người đẹp Irina Shayk. Cô bồ siêu mẫu của CR7 này liên tiếp gặp vận xui thời gian gần đây.
    GIA ĐÌNH TANG THƯƠNG
    Nhìn Irina rạng rỡ khoe sắc bên Ronaldo trong đêm Gala của FIFA ở Zurich, ít ai có thể tưởng tượng chân dài người Nga này vừa phải trải qua nhiều sóng gió ở hậu trường. Gia đình Irina liên tiếp phải hứng chịu nhiều cú sốc tang thương.

    Đầu tiên phải kể đến việc bà nội Galina Shaykhlislamova của Irina qua đời đúng dịp Giáng sinh vừa rồi. Đây là cú sốc thực sự với Irina. Từ nhỏ tới giờ, cô luôn coi bà Galina là thần tượng của mình, là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho mình. Nhân vật sống thọ 89 tuổi này trước đây từng hoạt động tình báo trong lực lượng Hồng quân Xô viết. 

    Bà Galina có ảnh hưởng quan trọng tới tính cách Irina. Cô tâm sự mình đã chẳng thể trưởng thành như ngày hôm nay nếu không trải qua những năm tháng sống bên bà. 

    Irina vừa mất thần tượng số một của mình

    Việc bà Galina về với Chúa khiến một số kế hoạch như chương trình mở tiệc đón Giáng sinh của Irina phải hủy chỉ là chuyện vặt vãnh. Irina xót xa nhất là chuyện người bà vĩ đại của cô nhắm mắt và vẫn chưa được chứng kiến ngày cô lên xe hoa.

    Họa vô đơn chí, đang lúc gia đình Irina còn chưa hết tang gia bối rối thì tai nạn lại ập xuống thân mẫu Olga của cô. Olga bị bỏng khá nặng sau khi bà bị ngã trong một phòng xông hơi ở làng Rabochi thuộc vùng Yemanzhelinsk (Nga). Càng đau ở chỗ, tai nạn này bắt nguồn từ các điều kiện thiếu an toàn trong phòng xông hơi có tên U Stepy, này chứ không phải do bà Olga bất cẩn.

    Thân mẫu Olga của Irina vẫn đang phải trị bỏng

    Vừa phải lo thuốc thang chạy chữa cho mẹ, Irina vừa phải bức xúc kêu gọi tẩy chay U Stepy để không còn thêm ai gặp phải tai nạn như mẹ cô. Irina không ngần ngại khui ra việc U Stepy hoạt động mà chưa có giấy phép. Tính cách mạnh mẽ đến quyết liệt ấy chịu ảnh hưởng nhiều từ bà Galina và cũng có thể chịu ảnh hưởng thêm từ cả CR7 nữa.

    “BÓNG BẠC” CHO NHAN SẮC
    Vẫn chưa hết xui xẻo, Irina tiếp tục đen đủi khi quay lại thế giới showbiz. Cụ thể, cô vừa thất bại trong cuộc đua nhan sắc do tờ Mundo Deportivo của Tây Ban Nha tổ chức.

    Trước thềm sự kiện FIFA trao giải Quả bóng vàng, Mundo Deportivo cũng trao giải Quả bóng hồng nhằm tôn vinh mỹ nhân quyến rũ nhất năm. Nhưng khác với Quả bóng hồng (Balon Rosa) của tờ Sport, Quả bóng hồng  (Bola Rosa) của Mundo Deportivo mở rộng đối tượng tranh giải là các người đẹp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau chứ không bó hẹp trong phạm vi WAGs. 

    Đối thủ Emily Ratajkowski khiến Irina phải nhận “bóng bạc”

    Dù đã vượt mặt tất cả các “đồng nghiệp” WAGs khác, nhưng cuối cùng Irina vẫn phải xếp sau diễn viên kiêm siêu mẫu người Mỹ Emily Ratajkowski trong cuộc đua này. Thôi thì âm suy cho dương thịnh, bóng bạc cho nàng để đối lấy bóng vàng cho chàng. May mắn đâu có chia đều cho tất cả mọi người bao giờ.

    LUẬN HÊN XUI
    Irina thời gian qua đúng là xui thì xui thật. Nhưng trông cảnh Irina rưng rưng hạnh phúc và tự hào khi CR7 lên nhận Quả bóng vàng FIFA, nhiều người vẫn bảo thế là cô đã may lắm rồi. Được sở hữu trái tim cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, may mắn quá còn gì. Bao nhiêu người mơ ước như Irina mà có được đâu.

    Nhưng không ít người lại nhìn nhận trong cuộc tình này, CR7 mới là người gặp may. Vì cặp với Irina, sửa được tính trăng hoa thì anh mới có thể tập trung cho chuyên môn và gặt hái được vinh quang như hôm nay. Chứ nếu cứ mải thay bồ như thay áo mà sao nhãng tập luyện và thi đấu thì liệu anh có với tới bóng vàng?

    “… Tôi xin gửi lời cảm ơn tới vợ tôi, các bạn tôi và con trai tôi…”, trích phát biểu của CR7 trên bục nhận giải. Chẳng biết CR7 nói nhầm hay FIFA dịch nhầm. Chỉ biết rằng Irina vẫn chưa được làm vợ của anh.

    Không chờ ăn may
    Irina luôn quan niệm “May mắn có thể do Thượng đế ban tặng nhưng chiến thắng và thành công thì phải do bản thân mình tạo ra”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội