Bóng Đá Plus trên MXH

Leonardo DiCaprio: "Tia" vợ Abramovich, phớt lờ Liverpool
Hạnh Nguyễn • 06:25 ngày 01/03/2016
Leonardo DiCaprio giải cơn khát Oscar 22 năm chỉ nửa ngày sau khi Liverpool thua Man City ở chung kết Cúp Liên đoàn. Sự vô duyên giữa DiCaprio và Liverpool thực ra còn nhiều hơn thế, sớm hơn thế. Với một “fan phong trào” như DiCaprio, chi tiết giao lưu sâu nhất của anh với thể thao lại là tin đồn… anh tăm tia cô vợ Dasha Zhukova của Abramovich.

    KHÔNG YÊU NỔI LIVERPOOL

    Tưởng như giữa DiCaprio và Liverpool chẳng có điểm gì chung, ngoài… sự vô duyên với danh hiệu. DiCaprio trước khi nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai Hugh Glass trong phim “The Revenant” vào hôm qua đã phải chờ 2 thập kỷ để được vinh danh tại lễ trao giải Oscar, kể từ sau lần đầu được để cử cho giải thưởng này với vai diễn Arnie Grape trong bộ phim “What’s Eating Gilbert Grape” vào năm 1994. Còn Liverpool đến giờ vẫn chưa biết đến đỉnh vinh quang Premier League là gì.

    Ai dè DiCaprio từng bị “ép duyên” với Liverpool. Số là hồi tháng 12/2009, DiCaprio đồng ý theo bạn là tài tử Stephen Graham ngồi theo dõi Liverpool thi đấu. Graham là fan cuồng của Liverpool. Biết DiCaprio nể bạn, Graham kéo anh ngồi xem Liverpool để quyết “dụ dỗ” anh yêu The Kop giống mình.

    Kế hoạch “ép duyên” được lên chu đáo nhưng nhanh chóng phá sản. Cố ngồi xem hết hiệp 1 rồi DiCaprio dứt khoát bỏ đi chỗ khác. Graham chia sẻ: “Leo ngán ngẩm bảo với tôi: “Hết 45 phút rồi mà có thấy bàn thắng nào đâu. Thế thì có gì hay ho!”. Mặc tôi thuyết phục, nài nỉ thế nào, anh ấy vẫn nhất quyết không xem tiếp hiệp 2”.


    “FAN PHONG TRÀO” THỨ THIỆT

    Nói DiCaprio không yêu nổi Liverpool thì hơi “tội”. Nói DiCaprio không mê bóng đá thì chính xác hơn. Đành rằng anh cũng từng bay sang Nam Phi theo dõi World Cup 2010. Nhưng đó là vì chiều lòng con nuôi của anh hơn là vì sở thích. Đành rằng DiCaprio từng tới sân Parc des Princes dự khán trận PSG - Anderlecht ở vòng bảng Champions League hồi tháng 11/2013. Song thái độ của anh rất dửng dưng, hời hợt.

    Cũng giống như chuyện DiCaprio đi xem giải quần vợt US Open. Chủ yếu là để tháp tùng bồ thôi. Chứ anh cứ say sưa… ngáp ngắn ngáp dài mặc cho các tay vợt la hét trên sân đấu ồn ào ra sao.

    Môn thể thao mà DiCaprio kết nhất là bóng rổ. Nhưng ngay cả với bóng rổ thì anh vẫn cứ tạo ấn tượng về một “fan phong trào” như thường. DiCaprio từng cùng Mark Wahlberg có những cảnh quay thi đấu bóng rổ trong bộ phim “The Basketball Diaries” vào năm 1995, khi anh mới 20 tuổi. Sau đó, hầu như không thấy anh ném rổ trở lại bao giờ, dù chỉ là biểu diễn. 

    Có chăng DiCaprio chỉ hay đến cổ vũ đội bóng ruột Los Angeles Lakers thi đấu tại giải NBA. Nhưng mỗi lần tới sân, anh lại đội mũ của các đội khác nhau và cũng chẳng chịu diện đồ cho thấy mình là fan của Los Angeles Lakers.

    Hình ảnh làm nổ ra tin đồn DiCaprio bí mật cặp kè vợ của Abramovich

    “TIA” BÀ CHỦ CHELSEA?

    Với giới sao thể thao, DiCaprio từng ăn chung khách sạn với Diego Maradona bên lề World Cup 2010, từng chấp nhận thử thách dội nước đá từ David Beckham, từng cùng bà xã Victoria của Becks đi dự lễ khai trương cửa hiệu của Giorgio Armani ở New York,… Song những mối quan hệ ấy đều theo kiểu rộng chứ không sâu.

    Sâu nhất có lẽ phải kể đến chuyện của DiCaprio với Roman Abramovich. Anh là khách VIP quen thuộc trong những đại tiệc chào năm mới của Abramovich đã đành. Hồi tháng 12/2014, DiCaprio còn bị đồn tăm tia cô vợ Dasha Zhukova của ông chủ Chelsea.

    Tin đồn kể trên nổ ra sau khi một số tờ báo Nga đăng những hình ảnh vai kề vai tình tứ giữa DiCaprio và Dasha bên ngoài một khách sạn ở New York. Tin đồn càng rộ lên trong bối cảnh Abramovich bị tố lăng nhăng với vũ công ballet Diana Vishena, còn DiCaprio vừa chia tay siêu mẫu Toni Garrn. Cả DiCaprio và Dasha sau đó đều ra sức phủ nhận chuyện họ bí mật cặp kè với nhau. 

    Xem ra, kịch bản DiCaprio thành fan cuồng của một VĐV hay một CLB thể thao nào đó khó chẳng khác gì việc anh phải chờ 22 năm để có được tượng vàng Oscar.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội