Bóng Đá Plus trên MXH

Tình cũ tiếc chuyện mất Gerrard vì giang hồ
Hạnh Nguyễn • 10:33 ngày 24/06/2015
Chứng kiến Steven Gerrard kỷ niệm 8 năm ngày cưới với cô vợ Alex Curran, tình cũ Lauren Ashcroft của tiền vệ người Anh lại càng xót xa. Lauren chia sẻ nếu không có đòn “không ăn được thì đạp đổ” của tay giang hồ từng cặp kè thì cô đã thành vợ của Gerrard rồi.
    YÊU GERRARD TỪ TUỔI 15
    Trước khi sang Mỹ đầu quân cho LA Galaxy, Gerrard cùng cô vợ Alex sang Ibiza kỷ niệm 8 năm ngày cưới. Chứng kiến vợ chồng Gerrard - Alex hạnh phúc bên 3 tiểu công chúa đáng yêu, không ít người ghen tị với họ. Nhưng ghen tị nhất phải kể đến Lauren Ashcroft - người đã nắm giữ trái tim Gerrard trước Alex.

    Tâm sự trên tờ Daily Mirror, Lauren cho biết cô cứ tưởng mình đã chịu an phận với cuộc sống riêng của mình. Nhưng cứ mỗi lần trông thấy hình ảnh Gerrard vui vẻ sánh đôi bên Alex, máu ghen trong người Lauren vẫn sôi lên: “Đáng ra vị trí của Alex bây giờ phải thuộc về tôi”. Vì Lauren đã có được trái tim Gerrard trước Alex, đã được Gerrard thề non hẹn biển trước Alex.

    Lauren kể cô bắt đầu quen và yêu Gerrard hồi tháng 1/2001. Hồi ấy Lauren mới là nữ sinh 15 tuổi, còn Gerrard vẫn còn là chàng trai tuổi đôi mươi. 

    Ngoài thời gian đến trường, Lauren làm thêm tại một cửa hàng bán đồ thể thao 3 buổi mỗi tuần. Lauren bồi hồi nhớ lại: “Chúng tôi quen nhau tình cờ. Một lần tôi đang giới hiệu hàng thể thao cho Jonathan Boggan, bạn thân của Gerrard. Lúc ấy, Gerrard cứ nhìn tôi say đắm. Boggan liền đứng ra làm cầu nối.

    Vợ chồng Gerrard - Alex vừa kỷ niệm 8 năm ngày cưới tại Ibiza

    Gerrard hỏi xin số điện thoại của tôi qua Boggan. Anh ấy liên tục gọi điện, nhắn tin rủ tôi đi chơi. Lúc ấy, tôi không hề biết Gerrard là cầu thủ của Liverpool. Tôi không mê bóng đá mà. Tôi chỉ biết rằng anh ấy rất giản dị, thân thiện và đáng yêu”.

    Lauren cho biết Gerrard chính là mối tình đầu thực sự của mình. Cô không để anh đến trường đón, nhất là sau khi cô biết được chuyện anh đang chơi bóng cho Liverpool. Lauren sợ mang tiếng hám danh, đua đòi yêu đương, bỏ bê học hành. 

    Lauren bảo hồi ấy Gerrard rất nghiêm túc trong tình cảm. Nên cha mẹ cô mới đồng ý để anh đến chơi và ngủ lại nhà mình (Gerrard phải ngủ trong phòng của em trai Lauren). 

    Nhưng hẹn hò 3 tháng thì Lauren quyết định chuyển quan hệ với Gerrard từ tình yêu sang tình bạn vì lý do anh bận thi đấu liên miên, còn cô phải lo học hành. Gerrard vẫn yêu Lauren nên hẹn rằng: “Nếu duyên số sau này đưa em trở lại vòng tay anh, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi”.

    MẤT GERRARD VÌ GIANG HỒ
    Sau đó, Lauren có thời gian ngắn qua lại với George Bromley Junior, mà không biết rằng gã trai 19 tuổi này là con nhà trùm xã hội đen và bản thân gã buôn ma túy “có nghề”. Biết chân tướng giang hồ của Bromley, Lauren đánh bài chuồn ngay.

    Thời gian này, Gerrard lại tích cực tìm đường nối lại tình xưa với Lauren. Cô kể tiếp: “Gerrard vẫn thường xuyên gọi điện và đến cửa hàng tìm tôi. Anh ấy bảo không sao quên được tôi và dù cả hai còn rất trẻ thì chúng tôi vẫn hoàn toàn có thể lên kế hoạch xây dựng tương lai với nhau. Đúng lúc tôi muốn yêu lại từ đầu với Gerrard thì biến cố xảy ra”.

    Lauren vẫn tiếc vì không giữ được trái tim Gerrard

    Bromley ghen lồng ghen lộn với Gerrard, dù gã này đã bị Lauren bỏ. “Không ăn được thì đạp đổ”, Bromley phá đám bằng những trò của dân giang hồ. Gã đòi nói chuyện phải quấy bằng tay chân với Gerrard. Gã ném cả viên gạch vào cửa sổ chiếc BMW X5 mà Gerrard đậu trước cửa nhà Lauren.
    Một mặt, Gerrard lo tăng cường các biện pháp bảo vệ mình. Mặt khác, anh cắt đứt luôn mọi liên hệ với Lauren cho lành. 

    Sang năm 2002, Gerrard quen Alex và gắn bó luôn với cựu siêu mẫu này.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay