Ở trận đấu nói trên, Willian đã gỡ hòa cho đội khách chỉ 144 giây sau khi được tung vào sân. Cú bấm bóng kiểu nửa sút, nửa chuyền của anh thực ra không quan trọng bằng việc nó vượt qua tầm với thủ thành Mignolet.
Được hỏi về bàn thắng này, cầu thủ người Brazil chỉ trả lời ngắn gọn: "Chắc chắn đó là cú sút rồi. Đây là chuyện không cần phải bàn cãi".
Trong khi đó, HLV Antonio Conte bên phía Chelsea cũng bình luận về pha làm bàn của Willian như sau: "Tôi cũng không biết chắc chắn. Tôi chưa nói chuyện với Willian nên không dám khẳng định điều gì".
"Hôm nay Chelsea đã thiếu may mắn khi để cho Liverpool chọc thủng lưới trước. Tuy tỷ số hòa cũng là kết quả không đến nỗi nào, nhưng chúng tôi vẫn thấy xứng đáng có được chiến thắng".
Dẫu sao, cả đội cũng hài lòng vì đã giành vé tham dự vòng knock-out Champions League. Nên biết, đây đã là trận thứ 3 liên tiếp chúng tôi phải đá trên sân đối phương. Chúng tôi cần phải tiếp tục duy trì phong độ như hiện nay, trong bối cảnh Chelsea phải căng sức ra đá mỗi trận sau 3 ngày", thuyền trưởng Chelsea kết luận.