Bóng Đá Plus trên MXH

Anh 1-2 Italia: Nhuộm xanh Sư tử Anh
Minh Đức • 07:50 ngày 15/06/2014
Đẳng cấp và già dơ, là tất cả những gì mà ĐT Italia đã thể hiện ở chiến thắng trước một ĐT Anh trẻ trung, nhiệt huyết nhưng thiếu độ “quái”.
    * Lịch World Cup 2014
    * Cập nhật danh sách chuyển nhượng mùa Hè 2014
    * Bài tường thuật chi tiết trận Anh 1-2 Italia

    GHI BÀN:
    Anh: Sturridge (37’)
    Italia: Marchisio (35’), Balotelli (50’).


    Xuất quân với một đội hình siêu tấn công gồm bộ tứ Wayne Rooney, Daniel Sturridge, Danny Welbeck và Raheem Sterling ở tuyến trên, ĐT Anh đã chứng tỏ được sự khác biệt của họ ở giải đấu năm nay, bằng những tình huống đột phá cá nhân và lối chơi tốc độ ngay sau khi trận đấu bắt đầu. Trong khi đó, ĐT Italia vẫn trung thành với lối chơi giữ bóng chắc chắn và đột ngột tăng tốc.

    Đã có những thời điểm Tam Sư tỏ ra hoàn toàn lấn lướt về mặt thế trận, với sự cơ động của Sterling và Sturridge và sự cần cù của Rooney, song họ đã không thể thiết lập một thế trận chủ động hơn, bằng việc có được những bàn thắng. Chính điều này đã khiến đội bóng của HLV Roy Hodgson rơi vào cái bẫy mà Italia giăng ra từ trước, đánh vào sự non kém về bản lĩnh của Tam Sư.

    Phút 35, xuất phát từ một tình huống phối hợp phạt góc bên cánh phải, Andrea Pirlo đã có một pha nhấc chân tinh tế, đưa bóng vào đúng tầm để Claudio Marchisio tung cú sút xa như búa bổ, găm thẳng vào góc xa khung thành thủ môn Joe Hart, mở tỉ số trận đấu.



    Tuy nhiên, người Anh cũng cho thấy họ không phải là một tay vừa. Gần như ngay lập tức, họ đã có bàn thắng san bằng tỉ số, sau một pha tấn công chớp nhoáng với sự góp mặt của Sterling, Rooney và Sturridge. Sterling có đường chọc khe xé toang hàng thủ Italia cho Rooney trước khi tiền đạo của M.U một đường chuyền vào “dọn cỗ” để Sturridge đệm bóng cận thành, đưa trận đấu về vạch xuất phát.

    Sang hiệp 2, khi ĐT Anh còn đang mải mê tìm đường vào khung thành của thủ môn Salvatore Sirigu, thì ĐT Italia đã dạy cho họ một bài học về sự tập trung. Phút 50, Antonio Candreva sau một pha động tác giả qua người với Leighton Baines đã tạt bóng chính xác để Mario Balotelli bật cao đánh đầu chính xác, nâng tỉ số lên 2-1 cho Azzuri.



    Sau bàn thua, Tam Sư tỏ ra bối rối thực sự. Lần lượt những quân bài được kỳ vọng nhất như Ross Barkley hay Adam Lallana được tung vào sân, lần lượt những cơ hội tốt nhất đã bị Rooney hay Steven Gerrard bỏ lỡ. Thậm chí họ suýt phải nhận thêm bàn thua trong những phút bù giờ, sau một pha sút phạt đưa bóng tìm đúng xà ngang của Pirlo ở khoảng cách 30m.

    Chấp nhận thất bại “tâm phục khẩu phục”, Anh cho thấy họ vẫn thiếu độ “quái” cần thiết trong những trận cầu đỉnh cao, dù đã thể hiện được một bộ mặt rất tích cực.

    ĐỘI HÌNH RA SÂN:
    Anh: Hart, Johnson, Cahill, Jagielka, Baines, Gerrard, Henderson (Wilshere 73’), Rooney, Sterling, Welbeck (Barkley 61’), Sturridge (Lallana 80’).
    Italia: Sirigu, Chiellini, Paletta, Barzagli, Darmian, De Rossi, Pirlo, Veratti (Motta 57’), Candreva (Parolo 79’), Marchisio, Balotelli (Immobile 73’).
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội