Sau 16 năm chờ đợi, cuối cùng ĐT Pháp cũng ghi được bàn thắng tại trận ra quân ở đấu trường World Cup. Người góp công lớn nhất trong chiến tích đó là Karim Benzema. Tiền đạo của Real đã để lại dấu giày trong cả 3 bàn thắng mà ĐT Pháp ghi vào lưới Honduras rạng sáng nay. Anh mở tỷ số từ chấm penalty, tung cú sút quyết định đưa bóng đi trúng cột dọc rồi đập vào thủ môn Valladares đi vào lưới, đồng thời ấn định chiến thắng 3-0 cho ĐT Pháp bằng một cú sút như búa bổ.
Sự kỳ vọng mà NHM và HLV Didier Deschamps đặt vào Benzema cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Chân sút sinh năm 1987 này không còn là bóng ma tại những giải đấu lớn như trước đây. Nhìn lại quá khứ, Benzema từng gây thất vọng lớn tại EURO 2008 và 2012. Anh chơi 6 trận ở hai giải đấu này nhưng không một lần ghi bàn.
Nhưng rạng sáng nay, Benzema đã bùng nổ dữ dội như để bù đắp cho khoảng thời gian trầm lắng trong quá khứ. Cú đúp vào lưới Honduras như là tín hiệu cho thấy cỗ máy ghi bàn này đã được khởi động và sẵn sàng chinh phục đỉnh cao World Cup.