Bóng Đá Plus trên MXH

Bình luận: Tiếng chim hót trong bụi mận gai
07:31 ngày 21/06/2014
Người ta thường nói: “Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt”. Bàn thắng của Wayne Rooney vào lưới Uruguay chưa thể đem lại “phút huy hoàng” cho tuyển Anh vì chỉ giúp đội nhà gỡ 1-1 và không lâu sau đó hy vọng của Tam sư coi như tắt ngúm với siêu phẩm của Luis Suarez.

    Suarez ghi 2 bàn dù mới trở lại sau chấn thương. Sự chói sáng hơn mức dự kiến của tiền đạo Uruguay làm lu mờ ngôi sao số một của tuyển Anh, dù công bằng mà nói Rooney chơi không tồi. Ngoài 1 bàn thắng, “số 10” của Tam sư còn có một pha sút phạt, bóng chỉ chệch cột vài milimet. Nếu tuyển Anh may mắn hơn và nếu hàng thủ Tam sư không mắc sai lầm nghiêm trọng trong khâu kèm người ở cả hai pha ghi bàn của Suarez, những dòng tít trên các tờ báo thể thao Anh ở buổi sáng sau trận Anh - Uruguay sẽ là: “Tượng đài Rooney”, “Hodgson đã đúng khi chọn canh bạc Rooney”, “Tam sư cần một trái tim dũng cảm, và đó chính là Rooney”. 

    Bóng đá là môn thể thao tập thể, nhưng cái cách mà Luis Suarez vực dậy Uruguay (sau trận thua 1-3 trước Costa Rica) làm người ta liên tưởng đến Diego Maradona ở World Cup 1986 hoặc Zinedine Zidane ở World Cup 1998. Bóng đá Anh kể từ sau Geoff Hurst (ghi bàn đầy tranh cãi giúp Anh đánh bại Đức ở chung kết World Cup 1966) luôn khát khao hình mẫu siêu anh hùng, nhưng Gary Lineker, Paul Gascoigne, Alan Shearer, Michael Owen hay David Beckham đều không thể đưa Tam sư đến đỉnh vinh quang. 

    Rồi đến thời của Rooney. Đúng 10 năm trước, khi mới 18 tuổi, Rooney đã tỏa sáng ở EURO 2004. Cristiano Ronaldo cùng BĐN vào chung kết EURO 2004, nhưng vẫn không “sáng” bằng Rooney.



    Đúng 10 năm sau, Ronaldo giờ nhỉnh hơn Rooney. Không có siêu sao đích thực, người Anh đành tiếp tục gọi tên Rooney trong hy vọng (nhưng trong thâm tâm, tiếng nói của lý trí là đừng loại trừ khả năng sẽ… tuyệt vọng). Sir Alf Ramsey từng nói rằng, người ta thường đề cao quá mức tuổi trẻ và tiềm năng trong bóng đá. Buồn thay, rất đúng với Rooney. Sau khi Rooney tỏa sáng ở EURO 2004 (rồi đến M.U với giá 30 triệu bảng), không ai nghĩ cầu thủ này tịt ngòi ở World Cup 2006 (chưa kể chiếc thẻ đỏ vì lỗi với Ricardo Carvalho), tịt ngòi tiếp ở World Cup 2010 (còn dọa đánh phóng viên), ghi bàn ở World Cup 2014 (có một pha đá phạt góc “siêu ngố”) nhưng rất có thể đó là bàn duy nhất (và không có ý nghĩa gì, vì Anh bị loại sớm) trong 3 lần dự VCK World Cup.  

    Người Anh chờ đợi quá nhiều ở Rooney, và lẽ ra ngôi sao này có thể làm tốt hơn những gì đã thể hiện. Tam sư không thành công ở giải lớn vì có quá nhiều “bi kịch” kiểu như thế. 

    Dấu ấn của Rooney ở ĐT Anh
    12/2/2003: Được triệu tập vào ĐT Anh khi mới 17 tuổi, trở thành tuyển thủ Anh trẻ nhất trong lịch sử. Cũng ở tuổi này, anh là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn cho Tam sư. 
    EURO 2004: Ghi bàn vào lưới Thụy Sỹ, trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử VCK EURO. Được UEFA chọn vào đội hình tiêu biểu của EURO 2004. 
    World Cup 2006: Bị thẻ đỏ ở trận tứ kết gặp BĐN, ĐT Anh bị loại sau loạt sút luân lưu 11m.
    World Cup 2010: Có 9 bàn ở vòng loại nhưng không ghi bàn nào ở VCK. 
    EURO 2012: Bị treo giò 2 trận đầu vòng bảng; trận thứ 3 gặp Ukraine, ghi bàn duy nhất của trận đấu, giúp Anh vào tứ kết.
    World Cup 2014: Ghi bàn đầu tiên sau 3 lần dự VCK Cúp thế giới ở trận gặp Uruguay.
    • 07:31 ngày 21/06/2014

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay