Bóng Đá Plus trên MXH

Brazil đang đi đúng đường với 'hậu phương' vững chắc
Kinh Thi • 14:32 ngày 06/07/2018
Đường lên ngôi vô địch World Cup luôn được xây dựng trên một nền tảng phòng ngự vững chắc. Các nhà vô địch gần đây cho thấy điều đó. Những lần Brazil vô địch World Cup cũng cho thấy rõ điều đó. Còn Brazil ngay tại World Cup này?

    Neymar mà gây thất vọng thì bất quá Brazil mất đi một mũi ghi bàn, hoặc có mở rộng vấn đề đi nữa thì chẳng qua cũng là hàng công suy yếu. Vẫn còn đấy Philippe Coutinho hoặc Willian. Mà, suy cho cùng, chẳng ai thủng lưới vì hàng công yếu. Cho nên, bàn về khả năng đoạt chức vô địch World Cup của Brazil, hay của bất cứ đội mạnh nào khác, thì trước tiền phải bàn về hàng thủ. Chẳng ai có thể vô địch với một hàng thủ không mạnh, đơn giản vì thủ yếu thì... sẽ thua.

    “Thảm họa 1-7” của Brazil đến từ sự sụp đổ của một mắt xích quan trọng ngay giữa hàng thủ. “Hung thần” của Brazil trong trận đấu ấy, đội Đức vô địch World Cup 2014, giờ đã trở thành khán giả của World Cup này. Họ thua Mexico, một cách toàn diện, ngay trận ra quân. Vậy, hãy xem Brazil thắng Mexico như thế nào ở vòng 1/8 vừa qua.

    Suốt 60 phút, Mexico không sút được quả nào đúng hướng khung thành Brazil. Và khi trận đấu khép lại, Mexico chỉ có đúng 1 pha dứt điểm như thế (Brazil có đến 10 pha bắn phá đúng hướng khung thành). Hãy xem lại các pha phòng ngự của Brazil trong trận gặp Mexico. 

    Khi Brazil chịu phạt góc, Thiago Silva dễ dàng đội đầu phá bóng ra xa. Và khi Silva phá bóng, người đá cặp với anh ở vị trí trung vệ là Miranda đã tỏ ra sẵn sàng, cho tình huống Silva thất bại. Khi bóng rơi gần Hector Herrera bên phía Mexico, đã có Casemiro sẵn sàng chấm dứt tình huống... Cứ thế, một Mexico hùng dũng, đã đáng gọi là “xuất sắc” trong mắt giới hâm mộ trung lập, đành bó tay hoàn toàn trước hàng thủ Brazil.


    Chi tiết lạ: Brazil giữ bóng ít hơn Mexico ở vòng 1/8. Nhưng đấy tất nhiên lại là trận thắng rõ ràng nhất, dễ dàng nhất, thuyết phục nhất trong cả vòng đấu. Hãy quên đi cái gọi là “Jogo Bonito”. Quên cả Neymar hay Coutinho cũng được. Brazil đang sẵn sàng chinh phục đỉnh cao tại World Cup 2018 bằng một hàng thủ chắc chắn, chứ không phải bằng giá trị nghệ thuật trên hàng công, như cả thế giới luôn chờ đợi. 

    Thật ra, đấy cũng là điều hợp lý khi nhìn lại toàn bộ lịch sử World Cup. Tất cả những đội Brazil vô địch World Cup xưa nay đều có hàng thủ chắc chắn. Chẳng qua, người ta chỉ khen ngợi những Pele, Garrincha, Romario, Ronaldo, Ronaldinho vì đấy là những ấn tượng đẹp mắt, dễ nhớ hơn cả.

    HLV Tite phát biểu một cách khiêm tốn: “Chúng tôi có một đội hình cân bằng”. Dĩ nhiên, chẳng ai lại nói huỵch toẹt những chỗ hay, dở của mình. Brazil đang có cả một hệ thống phòng ngự chắc chắn - điều quan trọng nhất mà một nhà vô địch World Cup cần có. Vâng, chúng ta đang bàn về một “hệ thống phòng thủ”, vì thật ra hàng thủ Brazil vốn đã mất đi vài cá nhân xuất sắc trong những trận đấu vừa qua.

    Họ chỉ mới thủng lưới 1 bàn trong 4 trận đã đấu - ít nhất tại World Cup này. Thật ra, đấy là bàn thua oan uổng trong trận gặp Thụy Sĩ ở vòng bảng (đối phương có vẻ như đã phạm lỗi trước khi ghi bàn, nhưng trọng tài không phạt). Nói cách khác: chưa ai thật sự hạ được hàng thủ Brazil tại World Cup này.

    Nhận định và Bình luận trận Brazil vs Bỉ

    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Thủ lĩnh chơi ở phía sau


    Trừ Dunga vốn là tiền vệ trụ tại World Cup 1994, thủ quân ĐT Brazil trong 4 lần vô địch World Cup còn lại đều là hậu vệ. Đó là Hilderaldo Bellini (World Cup 1958), Mauro (World Cup 1962), Carlos Alberto (World Cup 1970) và Cafu (World Cup 2002). Brazil trên đấu trường World Cup luôn làm cho giới mộ điệu say mê bằng sự bay bổng của các ngôi sao tấn công. Nhưng thành công của chính họ lại do các cầu thủ phía sau quyết định.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội