Bóng Đá Plus trên MXH

Brazil đánh bại Costa Rica: Người thắng lo lắng hơn kẻ thua
Nguyên Phong • 11:08 ngày 23/06/2018
Brazil đã có chiến thắng quan trọng trước Costa Rica nhưng cách mà Selecao có được 3 điểm đó vẫn mang đến nhiều nỗi lo cho người hâm mộ đội bóng áo vàng xanh. Brazil đã đánh mất đi hình ảnh nguy hiểm mà họ từng thể hiện ở vòng loại World Cup 2018.

    Vào đêm qua, Brazil đã có được chiến thắng 2-0 trước Costa Rica vô cùng quý giá. Nó mở toang cánh cửa vào vòng loại trực tiếp với đội bóng của HLV Tite. Thế nhưng, trận đấu với Costa Rica vẫn để lại những dấu hỏi to đùng với Brazil. Đâu rồi một đội bóng vô cùng nguy hiểm, thống trị vòng loại Nam Mỹ sau khi Tite tiếp quản với 10 chiến thắng, 2 trận hòa, ghi 30 bàn và chỉ để lọt lưới 3 bàn?

    Hình ảnh Brazil nguy hiểm đó chỉ xuất hiện trong chớp mắt – trong 20 phút đầu chống lại Thụy Sĩ và chỉ 6 phút bù giờ trận gặp Costa Rica. Thời gian còn lại, đội bóng từng dễ dàng hủy diệt các đối thủ ở vòng loại lại luôn tỏ ra bế tắc và gặp khó khăn. Nguyên nhân xuất phát từ đâu?

    Đầu tiên phải kể đến sự thay đổi về mặt nhân sự của Tite kể từ khi chiến dịch vòng loại World Cup 2018 kết thúc vào tháng 10 năm ngoái. Tite sử dụng Thiago Silva thay vì Marquinhos ở vị trí trung vệ. Tite có thể ưu tiên khả năng chuyền bóng của Silva và lo lắng về sức vóc tương đối nhỏ của Marquinhos. Nhưng sự thay đổi này có thể là sai lầm của Tite.

    Bởi lẽ, Marquinhos là trung vệ trẻ nhất và nhanh nhất của Brazil. Cặp trung vệ Silva-Miranda già nua có thể bị đánh bại bởi các pha phản công nhanh. Ở phút 13 trận gặp Costa Rica, nếu Celso Borges dứt điểm chuẩn xác hơn trong tình huống tấn công nhanh, Brazil có lẽ đã phải ôm hận.

    Brazil 2-0 Costa Rica
    ĐANG TẢI VIDEO...
    Vui lòng chờ trong giây lát.

    Với Marquinhos, Brazil có thể dâng cao hàng phòng ngự hơn mà không lo lắng bị dính đòn “hồi mã thương” từ các pha phản công nhanh. Trong thế trận tấn công – phòng ngự 1 chiều như trận Brazil gặp Costa Rica, việc cả Silva lẫn Miranda đều chơi sâu là điều thừa thãi và đánh mất đi nhân sự cho việc xây dựng hệ thống tấn công.

    Một thay đổi chiến thuật khác của Tite so với trước là loại bỏ Renato Augusto ở hàng tiền vệ. Augusto đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng lối chơi và liên kết các tuyến của Brazil. Nhưng có lẽ, Tite đang “hơi tham” trong việc dồn các tài năng tấn công vào đội hình. Ông đưa Willian vào bộ ba hàng công thay Philippe Coutinho và đẩy Coutinho về vị trí của Augusto. Nhìn màn trình diễn kém thuyết phục của Willian, Tite nên xem xét đưa lại Augusto về đội hình.

    Điểm thứ hai mà Brazil cần khắc phục là khả năng đối phó với áp lực. Áp lực quá lớn về một kỳ World Cup buộc phải thành công sau thất bại ê chề 1-7 trước Đức vào năm 2014 khiến những đôi chân của ngôi sao Brazil như Neymar như đeo chì. Cuối trận gặp Costa Rica, khi tỷ số đang là 0-0, Neymar được trao cơ hội dứt điểm ở ngay sát vòng cấm trong tư thế không ai kèm và trước mặt anh chỉ còn thủ môn Keylor Navas.

    Một Neymar hay nước mắt có đủ bản lĩnh để dẫn dầu Brazil?
    Một Neymar hay nước mắt có đủ bản lĩnh để dẫn dầu Brazil?

    Thông thường, quả bóng sẽ từ chân Neymar ghim vào góc trên cùng để tạo ra bàn thắng đẹp. Nhưng áp lực đã làm giảm hiệu suất và độ chính xác trong các pha xử lý bóng của Neymar. Bóng đi ra ngoài khung thành trong tiếc nuối của fan Brazil. Selecao sau đó cần tới phút giây lóe sáng của Coutinho mới có thể kiếm trọn 3 điểm từ Costa Rica.

    Sau trận, Neymar đã bật khóc. Những giọt nước mắt của Neymar đã khiến người ta nghi ngờ về bản lĩnh của ngôi sao số một Brazil. Chỉ mới là Costa Rica đã khiến Neymar cùng Brazil toát mồ hôi. Liệu Neymar có đủ trưởng thành để dẫn dắt Brazil đương đầu với những đối thủ cứng cựa hơn như Serbia và các ông lớn khác trong vòng loại trực tiếp?

    Brazil đã bộc lộ những vấn đề cả về lực lượng, chiến thuật lẫn tinh thần. Chiến thắng trước Costa Rica chỉ xoa dịu được phần nào khó khăn mà Brazil đang gặp phải. HLV Tite và các học trò vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn "né" một kỳ World Cup thảm họa khác.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Cùng chuyên mục
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội