Thưa anh Cấm Khẩu, anh có mê bóng không ạ?
- Mê chứ, mình là mình mê lắm. “Làm trai cho đáng nên trai. Bóng đá, chân dài là phải OK”.
Ôi kinh, anh đúng là chuyên gia ngôn ngữ, xuất khẩu thành thơ ngay.
- Không phải nịnh, mình mà không làm ở viện ngôn ngữ thì đã trở thành CEO của ngành xuất khẩu rồi.
Đúng là phần phật. (Ngoái cổ) Thằng nào tắt giùm anh cái quạt trần không trúng gió chết cả lũ bây giờ! Vâng, thưa anh Cấm Khẩu, anh có thể cho biết sự bành trướng của bóng đá trong ngôn ngữ của chúng ta đang ở mức độ nào không?
- Không phải “bành trướng” mà phải dùng từ “gây sức ép và tấn công áp chảo trên phần sân đối phương” mới đúng.
Nghe lạ nhỉ, tôi xem bóng đá đã lâu, nhưng chưa hề thấy khái niệm “tấn công áp chảo”…
- À bị nhịu. Sáng mới làm bát phở áp chảo nên nhầm. Xin sửa lại là “áp đảo”.
Vâng, anh có thể chứng minh hiện tượng bóng đá tấn công vào ngôn ngữ được không?
- Trong bóng đá, tinh hoa là những bàn thắng đúng không? Còn trong ngôn ngữ của chúng ta, tinh hoa chính là tục ngữ, ca dao. Vào mùa World Cup, đến ca dao, tục ngữ cũng sặc mùi sân cỏ anh ạ. Đấy chính là biểu hiện rõ rệt nhất cho tính bá đạo của ngôn ngữ.
Sau hôm Bồ thua Đức, tôi có chứng kiến một vụ xô xát vì tai nạn giao thông. Cậu chủ xe ô tô túm cổ cậu đi xe máy và quát: “Mày thích ăn vạ hả con? Mày định “cố ngã ăn pen” như Ronaldo để bố phải đền hả? Còn lâu nhá, thằng này “điếc chả sợ còi” nhá”.
Anh thấy không, chỉ một file chửi mà anh đi ô tô đã đính kèm 2 câu tục ngữ bóng đá rất hợp hoàn cảnh.
- Nhỡ đâu cậu ta là tín đồ bóng đá thì sao? Như vợ tôi chẳng hạn, vì đọc báo mạng quá nhiều nên mở mồm ra là “đắng lòng”. Hôm nọ nhà có giỗ, nó còn khấn “Đắng lòng dâng mâm lễ bạc và nén tâm hương lên tổ tiên…”. Nếu không vì chuyện giỗ thì tôi đã táng cho “đắng mồm” rồi.
- Tầm nhìn của anh đúng là không quá cái váy vợ. Khắp xã hội giờ tràn lan tục ngữ, ca dao bóng đá rồi. Mà đủ kiểu, đủ thể loại nhé. Để ngăn ngừa tình trạng “nude nơi công cộng” của “nam gay, nữ xấu” ở đầm sen, người ta đã viết bảng cảnh cáo:
Ghi bàn chớ cởi ăn mừng
Trọng tài nhìn thấy, tưng bừng thẻ luôn
Yêu nhau cởi áo tặng chơi
Trọng tài bắt gặp là xơi thẻ vàng
Chưa kể đến một lô xích xông những câu tục ngữ dạy làm ăn, dạy cách đối nhân xử thế như: “Gái tham tài, trai tham cả Tài lẫn Xỉu”, “Chưa thấy anh Tài, chưa đổ lệ”, “Bán mặt cho đất, bán lưng cho trời/Đấy là phong cách nó đòi hưởng pen”... Hay như chuyện anh Ronaldo và Messi oai hùng ở La Liga là thế, nhưng “sểnh nhà là đi ăn cắp ngay”:
Ở nhà, nhất “Sĩ”, nhì “Rô”
Ra World Cup gặp toàn “pờ-rồ” hơn
- Cám ơn chuyên gia ngôn ngữ Cấm Khẩu, giờ thì tôi đã hiểu bóng đá “áp chảo” ngôn ngữ là thế nào rồi. Đúng là:
Trăm năm bia đá cũng mòn
Chỉ có bóng đá là còn vẹn nguyên
Cỏ xanh phủ mộ thánh hiền
Bao nhiêu danh thủ lưu tên muôn đời...