Bóng Đá Plus trên MXH

Cafe tối: Văn tế Vua Bò
KỲ LÂM • 19:30 ngày 20/06/2014
Tây Ban Nha đã chính thức rời khỏi ngôi vương sau thất bại 0-2 trước Chile và ngậm ngùi rời cuộc chơi khi giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh mới chỉ bắt đầu...

    Hỡi ôi!
    Thế sự xoay vần, càn khôn dời đổi, bước lên voi, xuống chó mấy ai hay
    Thời cuộc đảo điên, nhân tình diệp tống, được cười vang, thua khóc nấc đắng cay

    Nhớ linh xưa!
    Sừng sững Bò Tót Tây Ban Nha, trấn Iberia một mình một cõi
    Huy hoàng Cuồng Phong Đỏ, khắp trời Âu kẻ sợ người kinh
    Khi chổng mông, giương đôi sừng nhọn, hất tung lắm kẻ rắp ranh
    Lúc xoắn quẩy, múa Tiki-Taka, đánh bại bao thằng bắn sẻ
    Khắp chiến dịch EURO 2008, một thân Bò tung hoành đắc thế
    Hiển lộ thần công bật - nhả, cả thế gian thở khẽ trước tân Vương
    Nào Xavi, Iniesta nhuần nhuyễn đủ đường, cấp phối bóng đều như quạt chả
    Nào Villa, Torres khí lực vô song, cầm ấn tiên phong ghi bàn phầm phập
    Nào  Pique, Puyol dung nhan tươi tốt, “thích lái máy bay” không chiến tầm cao
    Nào Casillas tay dính như keo, trấn thủ khung thành, muôn người khôn địch
    Giẫm nát châu Âu chưa thỏa thích, 2 năm sau, Bò lại ngạo nghễ chinh Nam
    Tiki-Taka vẫn gieo rắc kinh hoàng, khiến đối phương nghe hơi mà thất thần như “ngáo đá”.
    Quân binh tứ phương “chắp tay xin ạ”, nhường ngai vàng bá chủ hành tinh
    Bảng vàng FIFA từ bấy đến nay nhường Bò ngôi thứ nhất
    Thiên hạ nỏ mồm hết giễu “Vua giao hữu” như xưa
    Oai danh lừng bốn bể, chiến quả chất đầy non 
    Bao kẻ lon ton mong cầu cạnh, mồm xưng tụng “Bò Tót muôn năm”
    Lắm đứa xun xoe mòn đầu gối, miệng liên thanh “Tiki-Taka vô đối” 


    Than ôi!
    Đúng khi dương dương đắc thế, Real Madrid hoàn tất cú Decima, sự nghiệp Cuồng Phong Đỏ ra ma
    Vào lúc mục hạ vô nhân, Nadal vô địch sân đất nện, Vua Bò bị nện thành bò tùng xẻo
    Sang Ba Tây phó hội, Del Bosque tự mãn rung đùi với vở cũ, chiêu xưa
    Ngồi Bảng B “ngọt thịt”, Bò cười hềnh hệch trước lũ ranh con
    Nào là bại tướng Hà Lan, đã thua nhục tại Nam Phi 4 năm về trước
    Nào là tốt thí Chile, chỉ đáng làm ly vang mát họng Vua Bò
    Nào là đá lót đường Úc đại lợi, chỉ nhảy nhót làm trò như Chuột túi
    Trận xuất binh, Bò hung hăng tấn công ồ ạt, Xavi chuyền, Costa sút như ăn tươi nuốt sống cối xay
    Khí uất nồng nặc xứ Ba Tây
    Lệ đắng tanh ngòm mặt đất
    Casillas thất thần như nghe tin nhà lọt vào vùng quy hoạch
    Del Bosque méo mồm như cá dọn bể gặm phải san hô
    Costa trợn mắt phùng mang, bẽ bàng vì chọn nhầm quốc tịch
    Họa vô đơn chí, mộng đẹp tiêu tan mà nồi kê chưa kịp chín vàng
    Bởi ngộ độc sữa chưa lành, đêm qua, Bò lại bị men vang quật đổ

    Oh my God!
    Tiếng khóc vang trời, tiếng than dậy đất khi Vua Bò quỵ 4 chân, 2 sừng, 1 đuôi chỏng gọng
    Kẻ lã chã lệ tuôn nhìn giấy tờ nhà sang tên người khác
    Kẻ ngậm đắng nuốt cay vì chồng tin Bò nên cơ nghiệp tan hoang
    Tiếng trống Manolo không xua tan niềm ô nhục
    Tiếng đàn Flamenco không át nổi tiếng khóc ròng

    Than ôi!
    Một trận khói tan
    Nghìn năm sặc tiết
    Nghìn thu vĩnh biệt Vua Bò!
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay