Bóng Đá Plus trên MXH

Chuyện World Cup: Nỗi buồn ĐTQG là niềm vui của các CLB
Lý Nam • 19:59 ngày 28/06/2014
Đôi khi, nỗi buồn người này lại là niềm vui của người kia, và điều đó đúng với VCK World Cup 2014. Tây Ban Nha, Anh, Bồ Đào Nha, Italia… bị loại sớm, không chỉ có đối thủ cùng bảng của họ vui mừng, mà đó cũng là tâm trạng chung của cả Real, M.U hay Juventus…

    Cristiano Ronaldo đã cúi gằm mặt khi người Bồ về nước, Steven Gerrard, Wayne Rooney sớm phải đáp máy bay trở lại Anh, Andrea Pirlo lầm lũi thu xếp hành lý vào chiếc va-li Dolce & Gabbana sang trọng để check out khách sạn… Chẳng hề có niềm vui, những giọng nói tiếng cười trên những chuyến bay trở về như khi họ ra đi. Các cầu thủ ngôi sao, các ĐTQG lớn có thể buồn và thất vọng vì cơ hội để họ thể hiện mình tại Cúp thế giới đã chấm dứt, nhưng ngược lại, nhiều người vui mừng đằng sau thất bại ấy của họ.

    Vui nhất tất nhiên là những đội bóng nằm cùng bảng đấu với họ, những cái tên bị đánh giá thấp hơn nhiều nhưng đã kiên cường chiến đấu để giành vé đi tiếp, như Costa Rica, Chile hay Mỹ... Ngược lại, sự xuất hiện của những cái tên kém danh tiếng kể trên tại vòng knock-out lại phần nào đem đến nỗi buồn cho FIFA, khi những đội bóng nổi bật và có khả năng đem lại doanh thu cao đã bị loại gần hết.

    Costa Rica giành ngôi đầu bảng D trước mũi Anh, Italia và Uruguay

    Bên cạnh đó, World Cup kết thúc sớm, Real, M.U, Liverpool hay Juventus… sẽ hưởng lợi rất nhiều. Ronaldo lành lặn trở về và có thừa thời gian chuẩn bị cho mùa giải mới cùng đội bóng Hoàng gia, Rooney, Danny Welbeck thảnh thơi đi nghỉ mát dưỡng sức để tìm lại cảm giác ghi bàn tốt nhất trong màu áo “Quỷ đỏ”. Liverpool hay Barca, với nhiều tuyển thủ quốc gia Anh và Tây Ban Nha trong đội hình, hiển nhiên cũng chẳng mảy may nuối tiếc cho thất bại bẽ mặt của “Tam sư” và “Bò tót”. Giống như vậy là tình cảnh của ĐT Italia và CLB Juventus, khi “Lão phu nhân”  đóng góp tới 6 cầu thủ cho Azzurri.

    Ở những vòng đấu tiếp theo của World Cup 2014, chắc hẳn những người Đức ở Bayern Munich hay Borussia Dortmund cũng mang một tâm trạng đan xen lẫn lộn, nửa muốn “Cỗ xe tăng” tiến sâu tại giải, nửa lại muốn họ… về nước sớm. Sẽ ra sao nếu chẳng may Manuel Neuer hay Mario Goetze chấn thương và phải nghỉ thi đấu dài hạn? Có lẽ chẳng ai tại Allianz Arena muốn tưởng tượng tới viễn cảnh một giai đoạn chuẩn bị mùa giải mới tăm tối như thế, và một khi World Cup còn đang diễn ra, nguy cơ ấy vẫn là hoàn toàn có thật.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội