Bóng Đá Plus trên MXH

Có một World Cup nghèo ở Qatar
Trí Công (Từ Qatar) • 13:41 ngày 27/11/2022
Bên cạnh bầu không khí rực lửa và nhiều màu sắc trong các sân vận động hàng tỷ đô la, có một World Cup khiêm tốn hơn, giản dị hơn và đời thường hơn trong con phố Msherib. Đó là nơi mà những công nhân đến từ Bangladesh tập hợp nhau lại, xếp hàng xem một trận World Cup, qua một tấm kính ngăn cách họ với màn hình tivi.

    Phố Msherib, tối ngày 26/11, khi trận đấu giữa Pháp và Đan Mạch diễn ra trên sân 974, cách con phố này 6 cây số, khoảng 50 người lao động đến từ Bangladesh đã đứng trước một cửa hàng để theo dõi màn so tài nổi bật nhất ngày qua một chiếc ti vi cỡ lớn.

    Họ chăm chú theo dõi từng tình huống trên sân của những Mbappe, Dembele, Schmeichel hay Eriksen.  World Cup quả thực có thể xem là dịp để những người lao động này cùng nhau tán gẫu, thư giãn sau một ngày làm việc ở công trường hay các nhà hàng, ga tàu. Những sự tiếc nuối, cảm xúc chờ đợi được thể hiện một cách chân thực, theo ánh mắt sát sao từng tình huống qua màn hình được ngăn cách giữa họ với vách kính cửa hàng.

    “Tôi đã theo dõi 2 trận đấu của đội tuyển Pháp năm nay. Mbappe, Griezmann đã chơi rất hay trong trận này. Thực sự mà nói thì chúng tôi cũng rất muốn được trực tiếp đến sân xem bóng đá, thay vì phải ngóng trông qua màn hình ở một cửa hàng như thế này”, Rihal – một công nhân hiếm hoi biết tiếng Anh trong dàn lao động Bangladesh tâm sự với phóng viên Bóng đá. “Được theo dõi trực tiếp các ngôi sao và sống trong bầu không khí lễ hội giữa hàng vạn người thích thú lắm chứ. Nhưng số tiền mua một tấm vé lên tới 800 qatar, tương đương với 6-7 triệu đồng thì nhiều quá. Nếu như chỉ là 250 hay 300 qatar thì thật tuyệt vời. Tôi tin mọi người ở đây có thể chi ra để vào xem World Cup”.

    Với những người nhập cư thu nhập còn khiêm tốn ở Qatar, World Cup đơn giản là như vậy. Họ cùng nhau xếp hàng để xem bóng đá trên màn cỡ lớn, cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và bình luận về các cầu thủ trên sân. Ở một góc khác, những cổ động viên lựa chọn xem World Cup thu nhỏ qua màn hình điện thoại. Chất lượng internet ở Qatar đủ mạnh để họ sống với hơi thở World Cup qua những chiếc điện thoại thông minh.

    “Trung bình chúng tôi kiếm được khoảng 2.000 riyal, tức là khoảng 14 triệu đồng mỗi tháng. Trong khi một tấm vé World Cup cũng ngót nghét 6-7 triệu đồng rồi”, một công nhân khác chia sẻ. “Thật sự là khó để mua vé vào xem World Cup với thu nhập còn khiêm tốn như tôi hay một số người bạn khác. Vậy nên, việc xem bóng đá qua điện thoại cũng là một cách thưởng thức World Cup tiết kiệm và phù hợp”.

    Tags: World Cup
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội