Bóng Đá Plus trên MXH

Có siêu sao là chưa đủ để vô địch World Cup
Hồ Phương • 13:34 ngày 01/06/2014
Năm 1998, thế giới từng ghen tị với Brazil khi họ đưa đến Pháp hàng loạt siêu sao như Ronaldo, Rivaldo, Denilson hay Roberto Carlos. Đến World Cup 2006, Selecao một lần nữa là tâm điểm chú ý với bộ tứ huyền ảo Ronaldo-Ronaldinho-Kaka-Adriano. Nhưng cả hai giải ấy, đội bóng vàng-xanh đều thất bại.
    WORLD CUP “HÓA GIÁ” BÓNG VÀNG
    Đó là các kỳ World Cup mà sự kỳ vọng đặt vào Brazil là lớn nhất, khi họ sở hữu một dàn ngôi sao và ôm mộng đánh chiếm ngai vàng bằng thứ bóng đá đẹp “Joga Bonito”. Hy vọng sau đó biến thành nỗi thất vọng tràn trề và rốt cuộc, Selecao đã giành 2 chức vô địch thế giới gần nhất của mình vào các năm 1994 và 2002 theo cách “xấu xí” hơn rất nhiều.

    Tất nhiên, nói vậy không có nghĩa là ở những giải đấu ấy, Brazil không có ngôi sao. Nhưng vai trò của những cầu thủ hàng đầu quả thực đang dần trở nên mờ nhạt trong thành công ở World Cup. Kể từ khi Diego Maradona một mình đưa Argentina đến chức vô địch Mexico 1986, gần như không ngôi sao nào làm được điều tương tự nữa. Roberto Baggio đã suýt làm được điều này ở World Cup 1994, tương tự là Zinedine Zidane tại World Cup 2006. Nhưng cũng như Maradona ở Italia 1990, cả hai cùng thất bại trong trận đánh cuối cùng.

    Chưa nói tới Zizou, Baggio còn là hình ảnh tiêu biểu cho thất bại của các Quả bóng vàng châu Âu ở World Cup. Và khi không cầu thủ nào vừa được tạp chí France Football vinh danh giành nổi chức vô địch World Cup ở năm kế tiếp, người ta thậm chí đã gán cho danh hiệu này một lời nguyền độc địa. Cũng không chỉ “hóa giá” Quả bóng vàng, sự mờ nhạt của những ngôi sao còn thể hiện qua thành tích ngày càng đi xuống của các Vua phá lưới.

    Kể từ khi Grzegorz Lato (Ba Lan) ghi được 7 bàn năm 1974, thành tích của những chân sút xuất sắc nhất World Cup đã giậm chân ở con số 6 suốt 6 kỳ liên tiếp. Tại 2 VCK World Cup gần nhất, Vua phá lưới thậm chí chỉ ghi được 5 bàn. Ngoại lệ hiếm hoi là Ronaldo với 8 bàn cho Brazil năm 2002. Nhưng không tính 5 pha lập công đầu tiên của anh năm đó thì Selecao vẫn dẫn đầu bảng C và vượt qua vòng 1/8. “Rô béo” thực tế chỉ tỏa sáng từ bán kết, với bàn duy nhất giúp Brazil vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ và cú đúp vào lưới Đức ở trận đấu cuối cùng.

    NGÔI SAO LÀ ĐỘI BÓNG
    Ngay ở 2 kỳ World Cup gần nhất, chức vô địch của Italia và Tây Ban Nha cũng không có dấu ấn đậm nét của một cá nhân. Tại giải đấu trên nước Đức năm 2006, Fabio Cannavaro là thủ lĩnh hàng thủ, còn Andrea Pirlo là nguồn cảm hứng ở giữa sân của Azzurri. Nhưng bộ đôi này vẫn xếp sau Zidane trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng World Cup 2006. Và thực tế, mỗi trận đấu của Italia lại ghi dấu một người hùng khác nhau, từ Fabio Grosso, Francesco Totti cho đến Marco Materazzi.

    Italia với sức mạnh tập thể đã lên ngôi

    Điều tương tự cũng diễn ra tại Nam Phi, nơi Tây Ban Nha lần đầu bước lên đỉnh thế giới. Dù là chân sút số một của La Roja ở World Cup 2010 với 5 bàn thắng, David Villa chỉ về thứ 3 trong cuộc đua Quả bóng vàng World Cup, và đứng sau Thomas Mueller ở hạng mục Chiếc giày vàng. Khoảnh khắc Andres Iniesta tung cú sút kết liễu Hà Lan trong trận chung kết sẽ mãi mãi được lưu trong lịch sử, nhưng nhìn toàn cục thì đó không hẳn là giải đấu xuất sắc của “số 6”.

    Tựu trung, chính sức mạnh tập thể đã giúp Italia và Tây Ban Nha lên ngôi. Và dù đội bóng vẫn luôn cần có ngôi sao, lật lại vấn đề thì chính siêu sao cũng cần đến một đội bóng.

    Vô địch không cần QBV World Cup
    Mỗi kỳ World Cup, FIFA đều đưa ra một danh sách các ƯCV cho danh hiệu Quả bóng vàng World Cup để giới truyền thông bầu chọn. Và đáng chú ý, ở 4 kỳ gần đây, đội đăng quang đều không sở hữu ngôi sao sáng nhất. ĐT TBN vô địch World Cup 2010 (ảnh) mà không có ngôi sao sáng nhất giải. Điều đó cho thấy, có “Bóng vàng” chưa chắc đã lên ngôi và ngược lại, nhà vô địch không nhất thiết phải có một siêu sao trong đội hình.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội